Mẹ Diễm Lệ! Trinh nguyên thánh đức
Tựa bình minh rực rỡ giữa trời đêm
Rừng siêu linh suối ngọc rất diệu huyền
Cây trái ngọt ngào! Tinh hoa tạo vật
Mẹ Diễm Lệ! Như Mùa Xuân Đệ Nhất
Vườn Địa Đàng thơm ngát ánh hương trinh
Là diệu quang tô điểm chốn Thiên Đình
Vũ trụ rộn ràng! Trăng sao vở lỡ!
Mẹ Diễm Lệ! Từ bi, linh hồn Thục Nữ
Rực rỡ huy hoàng, mà rất đỗi khiêm cung
Giầu Tình Thương và đại lượng vô cùng
Đóa Hồng Nhiệm Mầu! Trời ngất ngây hoan hỉ!

Mẹ Diễm Lệ! Vùng Đất thiêng huyền bí
Cho nguồn Ơn Cứu Độ nở thành hoa
Là Vồng Cầu, dấu chỉ Trời Đất giao hòa
Là nguyên khởi của Mùa Xuân Cứu Thế!
Mẹ Diễm Lệ! Đẹp muôn vàn thế hệ
Trăng không già và núi mãi là Non
Giòng thời gian vạn vật sẽ hao mòn
Nét kiều diễm! Mẹ muôn đời bất diệt!
Mẹ diễm Lệ! Linh hồn con tha thiết
Dâng lời kinh khấn nguyện suốt ngày đêm
Qua ải sầu, cơn lâm lụy trần duyên
Thuyền ghé bến Thiên Đường bên áo Me!

Hải–Hồ