.

NGÀY ƠI, CHÀO EM
 

 

Rộng vòng tay, đón em, Ngày ơi
Hừng đông diễm tuyệt mới lên ngôi
Tia sáng bình minh loan tin mới
Bao tiếng chim ca ríu rít lời!

Trời đón chào em màu xanh lơ
Trong như ánh ngọc suối huyền mơ
Không gian thơm phức mùi hương nhớ
Phước lộc triều nguyên ngun ngút bờ!

Đất nhẹ hôn em làn sương mai
Lung linh châu ngọc chốn Thiên Thai
Hoa cỏ trinh nguyên còn e ngại
Non nước rừng thơ vẫn miệt mài!

Người gọi tên em trái tim vui
Nụ hồng hy vọng thắm trên môi
Giã biệt hôm qua miền tăm tối
Trao tặng cho nhau vạn tiếng cười!

Ta đợi mong em lòng xôn xao
Nghe lời ca thánh vút lên cao
Thức giấc vũ hoàn còn ngơ ngác
Cầu xin tình Chúa xuống dạt dào!


Hải-Hồ


© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt