Lễ ĐẶT VIÊN ĐÁ xây dựng Nhà thờ Tân Đông
Giáo hạt Long An – Giáo phận Mỹ Tho
Ngày 02.02.2012
Zắc Dũng
Lời cáo lỗi của CĐTG: Một thành viên trong ban biên tập CĐTG từ trần đột ngột trong dịp Tết vừa qua, nên một số bài vở không kịp cập nhật. Đặc biệt những hình ảnh mừng xuân Tết Nhâm Thìn tại Sài Gòn, Mỹ Tho và các tỉnh đưa lên quá trễ. Xuân muộn các bạn nhé.
Mong các bạn thông cảm.
Tân Đông, tên một xã cửa ngỏ của huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, nằm trong khu vực Đồng Tháp Mười, đi từ Long An theo quốc lộ 62 đi Mộc Hóa đến cây số thứ 17. Để đến được giáo xứ Tân Đông, bạn phải đi thêm đường sông 5 km bằng phương tiện ghe thuyền hoặc 3km đường bộ gồ ghề lởm chởm đá bụi mịt mù và phải vượt hai cây cầu khỉ cao vợi bằng phương tiện xe hai bánh, mặt đường rộng chỉ đủ cho hai xe tránh nhau.
Do nhà thờ xứ đạo Tân Đông đã xuống cấp trầm trọng, với vai trò là vị mục tử tối cao trong giáo phận, Đức Cha Phaolô đã lo lắng, động viên và tạo mọi điều kiện để việc tổ chức thánh lễ Đặt Viên Đá diễn ra thuận lợi. Ngày 02.02.2012, một ngày đáng ghi nhận và dễ nhớ đối với giáo dân của xứ đạo nghèo nhất của giáo phận Mỹ Tho.
Thật là niềm vui cho cộng đoàn giáo xứ bé nhỏ nầy, đây là ngày trọng đại nhất từ khi thành lập giáo xứ đến nay. Ngược dòng thời gian 105 năm qua, ông bà tổ tiên đã gầy dựng đức tin trong hoàn cảnh khó khăn nhiều thử thách, thiếu thốn, nghèo khó.
Hôm nay trang sử mới của xứ đạo Tân Đông đã được viết lên bởi tình thương và tấm lòng quảng đại của rất nhiều ân nhân xa gần. Cụ thể trong thánh lễ Đặt Viên Đá hôm nay, con số 1500 người gồm quý Đức Cha Phaolô Giám mục giáo phận, Đức Ông Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hàm, quý Linh mục bạn đồng môn ở Giáo Hoàng Học viện Piô X và quý linh mục trong giáo hạt Long An, giáo hạt Mỹ Tho, quý tu sĩ nam nữ, giáo dân và khách mời đến từ những nơi xa như Huế, Đà Lạt, Đồng Nai, Sài Gòn, Mỹ Tho, Đồng Tháp và gần nhất là Long An đã hiện diện và hiệp dâng thánh lễ cầu xin Chúa chúc lành cho công trình nhà thờ. Qua hy lễ hiệp dâng lên Thiên Chúa chính là món quà vô giá giúp công trình sớm trở thành hiện thực.
Mọi người đều tin rằng, sau khi ngôi nhà thờ mới được xây dựng lên sẽ giúp cho cộng đoàn giáo dân ở đây sẽ sốt sắng đạo đức hơn, đời sống kinh tế sẽ sung túc hơn, đoàn kết và yêu thương nhau nhiều hơn và nhất là sẽ xua đuổi đi cái nghèo, cái khổ, cái bất hạnh ra khỏi xứ đạo ở vùng khỉ ho cò gáy nầy.

Khách mời các nơi đến xã Tân Đông bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Đa số khách mời chọn phương tiện ghe thuyền để đi đến nhà thờ Tân Đông.

Cha Phêrô Đâu đã chuẩn bị đưa đón khách rất chu đáo.

Tổng cộng có 45 chiếc ghe máy của giáo dân tình nguyện đưa rước khách mời,
mỗi ghe đều có trang bị áo phao nên rất an toàn.

Cổng Chào mừng quan khách tại bến đò của nhà thờ.

Quan khách đến từ đường sông.

Giáo dân các nơi viếng Đức Mẹ trước nhà thờ cũ.

Đội ngũ xe Honda của thanh niên lương và giáo tất bật phục vụ tận tình
đưa đón miễn phí cho khách mời ngại đi ghe thuyền.

Cổng chào mừng quan khách đi bằng đường bộ.

Đội kèn tây của giáo xứ Nam Hòa Tp.HCM.

Chào mừng quan khách.

Cha Phêrô Đặng Văn Đâu và cha Giuse Phạm Bá Lãm chánh xứ Hòa Hưng, hạt Phú Thọ.

Hiệp thông và chia sẻ.

Bố Bùi Quang Tâm ccs Gioan 23 và Xuân Bích Vĩnh Long.

Anh Nguyễn Trí Dũng niên trưởng Ex Luro và anh Huỳnh Tỏa Hương,
cả hai là đàn anh của cha Phêrô Đâu ở Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt.

Anh Huỳnh Tỏa Hương giới thiệu anh Nguyễn Trí Dũng
với anh Hồ Bá Lịnh niên trưởng ccs Gioan 23.

Ngôi nhà thờ cũ, mùa mưa lũ còn lưu lại mớn nước ngập gần đến cửa sổ.

Mái che mặt tiền nhà thờ đã mục nát.

Mùa mưa lũ sắp tới mái hiên nầy chắc sẽ không còn đúng vững...!.

Tháp chuông "di động" bằng cây tràm, có thể di dời bất cứ nơi đâu...!

Mô hình ngôi nhà thờ mới.

Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc ký Sổ Vàng và trao đổi với cha Phêrô Đâu,
Đức Ông Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hàm trước khi dâng thánh lễ.

Đại diện các cấp chính quyền Tỉnh Long An.

Đông đảo giáo dân tham dự.

Không còn ghế trống!

Cách đây 2 năm, mảnh đất trống nầy là vùng trũng sâu. Để chuẩn bị cho buồi lễ,
cha Phêrô Đâu và giáo dân đã thuê đổ 17.000 mét khối đất cát và làm tường rào để bảo vệ.

Nơi cử hành thánh lễ , cha Phêrô Đâu đã cho đổ 4000 tấm đan xi măng.

Chuẩn bị nơi tiếp đãi 1.500 khách rất sạch sẽ và thoáng mát.

Ca trưởng ca đoàn giáo xứ Nam Hòa tập hát cộng đồng trước thánh lễ.

Dì Út Lẹ MTG Tân An là em út của cha Phêrô Đâu
phụ tách ca đoàn giáo họ Giuse giáo xứ Nam Hòa.

Dâng lên Chúa "Đời có Chúa êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi,
có Chúa cùng đi con không đơn côi...."

Linh mục đoàn tiến về lễ đài.

Lễ đài rực rỡ hoa .

Đức Cha Phaolô chào mừng cộng đoàn.

Cha Phêrô Đặng Văn Đâu chào mừng Đức Cha và cộng đoàn.

Cha Giuse Nhạn hạt trưởng Long An công bố văn thư cho phép xây dựng
nhà thờ mới của Đức Cha Phaolô.

Trên lễ đài.

Nghi thức làm phép và đặt viên đá đầu tiên.

Nghi thức làm phép và đặt viên đá đầu tiên.

Nghi thức làm phép và đặt viên đá đầu tiên.

Nghi thức làm phép và đặt viên đá đầu tiên.

Nghi thức làm phép và đặt viên đá đầu tiên.

Quý Dì dòng MTG Tân An.

Quang cảnh lễ.

Dâng lễ.

Linh mục đoàn đồng tế.

Các linh mục trong giáo hạt Long An, giáo hạt Mỹ Tho và các linh mục bạn cha Phêrô Đâu.

Đại diện cộng đoàn giáo xứ Tân Đông phát biểu cảm tưởng và đáp từ cảm ơn.

Tặng hoa Đức Cha Phaolô Giám mục giáo phận Mỹ Tho.

Lẵng hoa chúc mừng của các cấp chính quyền Tỉnh Long An.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ưu ái ban phép lành cho Cha Sở, giáo dân xứ đạo Tân Đông và quý Ân Nhân nhân dịp Lễ Đặt Viên Đá xây dựng nhà thờ Tân Đông.
Xem tiếp trang | 1 | 2 | 3 |
Xem Thư Cảm Ơn
Xem Tân Đông - Mùa Xuân về
Xem tiếp trang | 1 | 2 | 3 |
Trở về mục Ảnh đó đây
|