TƯỜNG TR̀NH
HỌP MẶT GHHV PIÔ X
2-4/12/2008

MichelAnge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chư Huynh Đệ kính mến,

Họp Mặt mừng 50 năm GHHV Piô X Đà Lạt đă khép lại, nhưng ai cũng muốn nh́n lại những giờ phút châu báu được sống bên nhau, nhất là những anh em không về dự được muốn biết diễn tiến những ngày sôi động vừa qua, để thêm tinh thần hiệp thông. Bản tường tŕnh hay phóng sự sau đây (đă có DVD và Photo Họp Mặt Piô X) như muốn làm sống lại t́nh huynh đệ Ái Hữu Piô X.

 

1. ĐÓN TIẾP : đêm thứ năm 27/11/2008

11h30 PM thứ năm 27.11.2008 cha Paul Deslierres và cha Nguyễn An Ninh K6 đă xuất hiện tại cửa đón của Phi trường Tân Sơn Nhất. Alumni Saigon ào tới với bó hoa trao tay. Thày tṛ kéo nhau đến khoảng trống để tṛ chuyện và chụp ảnh lưu niệm : có thể thấy 16 người, kể cả các cô dâu của GHHV. Sau 3 năm, nay gặp lại các tṛ thân yêu, cha thày quá xúc động nên đă khóc. 88 tuổi rưỡi (Sn 15.01.1920) mà c̣n minh mẫn sáng suốt, thích pha tṛ hóm hỉnh, tương đối khoẻ mạnh (nên bác sĩ mới cho phép xuất hành), dù đi ra ngoài phải chống gậy và hay nghiêng người về phía bên phải. Anh em đă đưa ngài về Nhà thờ Hoà Hưng nghỉ ngơi.

3h00 PM hôm sau, thứ sáu 28/11, cha thày đi thăm cha Đoàn Văn Thịnh K14 ở Nt. An Lạc, Chí Hoà, cha Vũ Minh Nghiệp K2 ở Nt. Tân Chí Linh; 5h30 PM dâng lễ tại Nt. Hoà Hưng; 6h45 PM đến thăm cha Nguyễn Đức Quang K12 ở Nt. Nghĩa Hoà, Chí Hoà và dùng cơm tối tại đây.

3h30 PM chiều thứ bảy 29/11, cha thày đến thăm Nhà Y Nhă mới thu hồi được một năm, ở 171 Lư Chính Thắng Q3 (Yên Đổ cũ). Sau đó đi thăm Ḍng Tên ở Hiển Linh, Thủ Đức và dùng cơm tối tại đây.

9h30 AM Chúa Nhật 30/11, cha đến thăm cơ sở may mặc Hướng Mới, nói chuyện với nhóm Bonaventura Saigon và dùng cơm trưa. Trong khi đó Tổ phụ Vũ Hùng Tôn K1 đă đến Nt. Hoà Hưng lúc 12h30 trưa: trông rất phong độ, áo sơ-mi sọc, đội mũ lá Mexico ! Thế là cha thày có đủ hai đệ tử hai bên, để trở thành ‘tam nhân đồng hành’. Đúng thế, ba vị này đă đồng tế với Cha Sở và Cha Phụ Tá Hoà Hưng ngay trong lễ 5h30 chiều Chúa Nhật 30/11 : Cha thày mở đầu vài lời bằng tiếng Việt rất dễ thương, c̣n cha Nguyễn An Ninh giảng một bài đầy ấn tượng về tỉnh thức và thao thức.

 

2. HÀNH TR̀NH VỀ ĐÀ LẠT : sáng thứ hai 1/12

6h10 AM thứ hai 1/12 Đoàn Saigon l đi xe 16 chỗ rời Hoà Hưng lên đường về Đà Lạt : cha Deslierres, Tổ phụ Vũ Hùng Tôn K1, cha Vũ Sĩ Hoằng K1.2, cha Ng. An Ninh K6, cha Ng.Văn Mễn K9.10, cha Đinh Trung Nghĩa sj K11.9, cha Phạm Bá Lăm K6, dọc đường đón thêm cha Ng.Văn Thao K7.6. Khoảng 8h30 Đoàn ghé thăm ĐGM Xuân Lộc rồi qua ĐCV Xuân Lộc, gặp gỡ các thày: cha Deslierres nói vài lời dài 15 phút. Anh em Piô X được tín nhiệm trong việc đào tạo: Giám Đốc là cha Ng. Năng K13 cùng với các cha giáo : cha Ng.Văn Đông K11, cha Đỗ Viết Đại K12, cha Ng. Tuyến Huyên K14, cha Đỗ Văn Ngân K16, cha Vũ Đ́nh Hiệu K16, trước kia là tṛ nay đă là thày. Các anh em lân cận đến chào cha thày : cha Bùi Trung Phong K3, cha Ng. Văn Thanh K7.6, anh Trần Văn Chuẩn K13...Tất cả ăn sáng chung với nhau. 10h00 AM Đoàn ghé Nt. Kim Thượng thăm cha Lê Vinh Hiến K15, rồi tiếp tục lên đường.Khoảng 1h00 trưa Đoàn mới đến Nt.Chân Lộc thăm cha Ng.Ngọc Thanh K11, biệt danh là Thanh đỏ. Thấy cơ sở đầy mầu sắc nơi đây, th́ phải nói là Thanh số đỏ ! Anh em vùng Bảo Lộc cũng đến: cha Lê Kim Huấn K12, anh Ng.Tất Lang K5 (ở Gx. Thánh Mẫu), hai cha xứ Huế ghé chơi: cha Ng. Văn Tuyến K9, cha Ng. Văn Dụ K12.

Bữa tiệc dọn sẵn thật thịnh soạn. Khoảng 2h00 PM Đoàn tiếp tục hành tŕnh,4h00 PM ghé Nt. Liên Khương thăm cha Phạm Đ́nh Khơi sdb K0.10 dùng bữa Merenda. Măi đến 5h15 PM Đoàn 1 mới đến Toà Giám Mục Đà Lạt, ĐC Phêrô Nhơn đă ứng trực đón tiếp cha thày và Đoàn. H́nh ảnh của hai thày tṛ 50 năm trước như sống lại. Cha Deslierres, Tổ phụ Tôn và cha Ninh ở Empress Hotel kế cận Toà GM, c̣n các cha khác ở Toà GM. Cha Ninh vấp bậc thềm, đau chân, lại phải chống gậy như cha thày, nên bỏ nơi sang trọng về Toà GM ăn ở với anh em, tiện cho việc di chuyển. Chiều hôm sau 2/12 anh em đưa cha thày đi thăm Tu viện MTG G̣ Vấp (gốc Phát Diệm), Domaine de Marie, Nt.Tạo Tác do cha JB. Ng.Ngọc Tiến sj K7.9 phụ trách (đang mở rộng và chuẩn bị xây mới), Tu Viện Ḍng Tên, rồi viếng mộ hai cha giáo ở GHHV.

Đoàn Saigon 2 lên đường lúc 6h15 AM thứ ba 2/12 : anh Ng.Trí Dũng K10 làm Trưởng Đoàn, cha giáo Filipe Gomez “Ngô Minh” và các cha : Phạm An Ninh K1.2, Phạm Thanh K1, Vũ Minh Nghiệp K2, Ng. Văn Oanh K11, Ng. Phước Tường K11, Đinh Huỳnh Hoa ofm K0.13, các anh em ḍng họ Bona: Lê Phước Thiện K5,Tạ Đ́nh Vui K0.6, Ng. Trọng Đa ex.ofm K0.8, Ng. Văn Nội K6.9, Trần Việt Nam K11, Ng. Văn Phụng K11, Đỗ Thanh K11, Ng.Văn Thế K11, Huỳnh Toả Hương K13, Ng. Hữu Nghĩa K13, Ng.Văn Phán K13, Ng. Ngọc Phượng K13, Thái Văn Thắng K13, Lê Thanh Trường K13, Ng.Uy Nam K16, Lê Hải Nam K17, Bùi Hoàng Vị, Bs. Lê Văn Nghĩa và Phạm Thị Thái Quư, 8 chị em, 2 cháu và một số anh em khác nữa. Là đoàn đông nên rất vui, sinh hoạt náo nhiệt trên xe. Đoàn dùng cơm trưa tại Bảo Lộc, rồi trực chỉ Đà Lạt, khoảng 3h00 PM chiều đă có mặt tại Toà GM Đà Lạt, được đón tiếp nồng hậu. Các cha được sắp xếp chỗ nghỉ tại Toà GM, c̣n các anh chị em khác được nghỉ ở khách sạn Trang Anh, cạnh Bưu Điện. Không phải là phân biệt đối xử, mà là v́ qui định của Toà GM (tế nhị với chính quyền địa phương) ưu tiên dành chỗ nghỉ cho hàng clêricô. Suy cho cùng : hai bên sang trọng bằng nhau !

 

3. GẶP GỠ : chiều thứ ba 2/12

Suốt buổi chiều thứ ba 2/12 Toà GM Đà Lạt trở nên rộn ràng nhộn nhịp. Từng đoàn người đổ xuống, cực bắc là phái đoàn đất Thần Kinh do ĐC Lê Văn Hồng K4 dẫn đầu, cực nam là phái đoàn Tây Đô do cha Tổng Đại Diện Nguyễn Thành Tính K6 hướng dẫn. Ngoài anh em Đà Lạt tại chỗ không kể (khoảng 24), th́ đoàn Vĩnh Long (do ĐC Nguyễn Văn Tân K4 trưởng đoàn) và đoàn Xuân Lộc (do cha Giám Đốc Ng. Năng K13 đôn đốc) mỗi đoàn gồm đủ 12 sứ đồ. Tuy nhiên xét theo tỷ lệ th́ đoàn Đà Nẵng chiếm giải xuất sắc, v́ 2/3 thành viên có mặt, lư do rất đơn giản v́ Đà Nẵng chỉ có 3 mạng th́ cha Tổng Đại Diện Đặng Đ́nh Canh K6.5 và cha Nguyễn Trường Thăng K6 đă đến, chỉ c̣n thiếu cha Hoàng Quang Hải K4.5.4, đập volley rất hay và chuyên môn sửa chữa nên có hỗn danh là ông tô-vít, nay vẫn tiếp tục nghề cũ, hết sửa chỗ này đến chữa chỗ kia, chẳng chịu đi đâu cả. Có anh nào ŕnh ṃ trộm được cái tô-vít của cha Hải, may ra ngài mới chịu xuất hành !

Quang cảnh thật cảm động, tay bắt mặt mừng và ôm chầm lấy nhau, ‘đă bao mùa thu rơi lá rơi’ nay mới có duyên may gặp lại nhau. Lâu quá rồi, có khi nhớ tên mà không nhớ người, hoặc nhớ người mà quên tên. Có khi nhớ kỹ quá, nên kêu cả tên cúng cơm ngày trước. Đặc biệt có những anh em tuy là đồng môn, nay lần đầu mới biết nhau. Điều này dễ hiểu, v́ ở ngoài curriculum 9 năm, không gặp nhau. Khoá 1 chỉ biết các em đến Khoá 9, không gặp các khoá 10-18. Các khoá 17-18 th́ chỉ nghe, chứ chưa gặp các anh từ Khoá 8 trở lên. Hai ngày ở bên nhau chỉ là ‘ngó nhau’ làm quen, chứ chưa biết ǵ về nhau. Nên phải có nhiều cuộc họp mặt như thế này và xin đừng tránh mặt. Về phía ḍng họ Bonaventura, Đoàn Saigon 2 đông hơn cả với 33 người đủ nam phụ lăo ấu. Nhóm này rất đáng biểu dương, v́ thường xuyên sinh hoạt với nhau, không bao giờ quên ngày truyền thống 21/8, đă làm gương sáng cho ḍng họ Melchisađéc ! Cha thày rất thương nhóm này, nhớ tên từng người, cả vợ con nữa. Xin đừng ghen tỵ! Anh em ngoại trú của các ḍng có những đại biểu tham dự : Ḍng Tên, Phanxicô, Don Bosco, Lazaristes…rất hoà đồng. Đúng là muôn mầu muôn sắc.

Cảm động nhất là các tṛ cũ vây quanh Cha Thày, gợi lại những kỷ niệm xưa cũ. Thày và tṛ đều bạc đầu, mà tinh thần vui vẻ hoà đồng như xưa. Cha Thày (Canada), Tổ Phụ Tôn, cha Ninh (Mỹ), cha Nguyễn Văn Dụ K12 (Ư đái lọ) từ bên kia bán cầu đă cất công về với chúng ta. Anh Vũ Văn An K3 cùng vợ con từ xứ Kangaroo rón rén về Đà Lạt, quen biết nhiều nên đi đó đi đây. Chúng ta đă có đại diện của 3 châu lục : Mỹ châu, Âu châu, Úc châu, đáng lẽ có thêm đại diện của Á châu : cha Nguyễn T́nh (T́nh “Lèo”) K5.4 và cha Phonsavane K13 ở xứ “Lào quốc, đèo heo hút gió” đă thông báo đến dự, chắc bị bệnh phải gió nên bỏ cuộc.

Anh em từ 15 giáo phận góp mặt đông đủ, trừ Gp. Nha Trang đang bận tĩnh tâm (ngày chót có cha Nguyễn Xuân Quư ofm.K0.6, Nt. Antôn Nha Trang, lên vớt vát thay cho anh em). Con số 120 anh em ḍng họ Melchisađéc và 40 anh em ḍng họ Bonaventura cùng xương sườn cụt đă vượt ước muốn và ngoài dự đoán của Ban tổ chức. Đông vui mà không hao ! Bởi lẽ được ăn theo ĐC Niên Trưởng đời đời.

 

4. BỮA ĂN TỐI : 6h00 PM thứ ba 2/12

Pḥng cơm của Toà GM Đà Lạt đă trở nên chật chội mà ấm cúng. Phong cách của GHHV được thể hiện : đồng môn nên đồng bàn : ai muốn ngồi chỗ nào tuỳ ư, mỗi bàn cũng 6 người. Dùng thức ăn tươi, đâm ra lại nhớ đến mấy món đồ hộp ngày trước như hot dog, mà anh em đặt tên là cái ấy Mỹ ! Vừa ăn uống, vừa tṛ chuyện, vừa vui đùa… Benedicamus Domino ! Deo gratias !

Các tràng pháo tay nổ tung, khi nghe xướng tên các thổ sản do các đoàn đưa về. Phong phú nhất là Đoàn Vĩnh Long do ĐC Tôma Tân dẫn đầu : vừa đông người vừa lắm của: 500 nem chua, 100 trái bưởi. Riêng cha Lưu Văn Kiệu K4 (ngày xưa chuyên trồng rau ở vườn sau) tặng 10 lít rượu tầm giuộc do chính ngài pha chế. C̣n anh Bảy tức là anh Minh ‘quan trọng’ đă đem thổ sản : 6 kg điều và 50 trái bưởi ngon, quan trọng hơn nữa anh Bảy c̣n ấn thêm 200 Mỹ kim, như muốn qua mặt ĐC Tôma cũng là bạn cùng Khoá 4.

Những đóng góp của anh em hải ngoại mới dễ nể : cha Nguyễn An Ninh và cha Nguyễn Văn Dụ gửi mấy chục ư lễ, anh em Hoa Kỳ đă từ lâu gom 900USD nay được Tổ Phụ Tôn bổ sung cho thành chẵn ba ngàn Mỹ Kim để thực hiện Kỷ Yếu bản chính. Cũng nên nhắc : anh Vũ Văn An K3 từ Úc về tặng 2 triệu đồng (khoảng 150 AUS) và anh Nguyễn Văn Nhuệ K1 lần trước đă gửi 100USD cho Kỷ Yếu, nay gửi thêm 100USD để đền tội không về họp mặt được. Giá mà có thêm nhiều anh em biết cách đền tội như thế !

 

5. TỐI HỌP MẶT : 8h00 PM thứ ba 2/12

Họp Mặt mừng kỷ niệm 50 năm thành lập GHHV Thánh Piô X Đà Lạt nhân dịp mừng Lễ Thất Thập (70 tuổi) và Thập Thất (17 năm GM) của ĐC Niên Trưởng Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được diễn ra trong tinh thần gia đ́nh. Đầu tiên là phút thánh hoá với bài hát Cầu xin Chúa Thánh Thần, lời tạ ơn Chúa đă gửi đến GHHV Piô X 60 vị ân sư tuyệt vời, đă ban những thành quả tốt đẹp là trên 560 học viên nội trú ngoại trú, nay đă là các Giám Mục, Đức Ông, Linh Mục và anh em giáo dân đang dấn thân phục vụ, và tưởng nhớ đến các cha giáo đă qua đời, các cố học viên : l GM, 29 LM và 21 GD đă ra đi trước chúng ta, nhưng nay đang hiện diện một cách thiêng liêng trong buổi họp mặt gia đ́nh này.

Tiếp đến là lời chào mừng và giới thiệu các đoàn từ Bến Hải đến Cà Mâu. Xướng tên Giáo phận nào th́ các thành viên trong Đoàn GM-LM-GD đều đứng lên tại chỗ, để mọi người vỗ tay đón chào : Huế, Kontum, Ban Mê Thuột, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phan Thiết, Đà Lạt, Xuân Lộc, Phú Cường, Sàig̣n, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Long Xuyên, Cần Thơ. Tiếp đến là đoàn các ḍng : Ḍng Tên, Phanxicô, Don Bosco, Lazaristes. Đông đảo hơn hết là Đoàn Bonaventura cùng xương sườn cụt với đủ sắc mầu. Đoàn Việt Kiều gồm : Tổ phụ Vũ Hùng Tôn, cha Nguyễn An Ninh, cha Nguyễn Văn Dụ, anh Vũ Văn An. Cuối cùng giới thiệu đại diện của Khoá đầu tiên K1 : Tổ phụ Vũ Hùng Tôn và đại diện của Khoá cuối cùng K18 : cha Nguyễn Kim Anh , như muốn nối lại dây chuyền với những mắt xích vàng của 18 Khoá 1958-1975.

Theo ư của ĐC Niên Trưởng, Họp Mặt gia đ́nh nên đơn sơ mà đầm ấm, v́ thế loại bỏ h́nh thức académique hoặc kiểu disputatio solemnis, hoàn toàn theo phong cách extra formam. Cha Phạm Bá Lăm (do ĐC Oanh yêu cầu) thay lời cho anh em chúc mừng Đức Cha Niên Trưởng mừng Lễ Thất Thập (70 tuổi) và Thập Thất (17 năm GM) trong khung cảnh mừng kỷ niệm 50 năm thành lập GHHV Thánh Piô X Đà Lạt 1958-2008. Đại khái : có người sinh ra để làm đầu người khác, như thánh Phêrô. ĐC Phêrô cũng thế : làm đầu nhóm 24 học viên đầu tiên 13/9/1958, làm đầu nhóm 12 GM xuất thân GHHV(3/12/1991), làm đầu cho lễ hội đầu tiên có tên gọi là Thất Thập Thập Thất, làm đầu của tập thể 561 cựu học viên, trong đó 456 nội trú, 105 ngoại trú, 314 LM: 227 LM Triều và 79 LM Ḍng. Chưa hết, ngài c̣n làm đầu HĐGM/VN nữa. Đàn em xin ngưỡng mộ và cầu chúc những điều tốt đẹp nhân kỷ niệm ngày sinh thứ 70, kỷ niệm 17 năm GM, 41 năm LM và 1 năm chức CT/HĐGM/VN.

Về mặt t́nh cảm, xin ĐC Niên Trưởng quan tâm đến đàn em được như Xuân Bích. Ad multos annos ! Deo gratias ! Một món quà có giá trị tinh thần là những chữ kư của anh em trong bộ Tuyển Tập Nguyễn Hiến Lê. Cha Lê Đức Huân (nay là Tổng Đại Diện Gp. Đà Lạt) vốn là Mai Hoa Công Chúa thuở nào cùng với 3 anh em khác tiến lên trao 4 tập sách cho ĐC Niên Trưởng. Ngài phát biểu : cảm ơn anh em đă đến họp mừng Lễ của ngài, nên CQ.Đà Lạt nghe biết ngày mai sẽ đến chúc mừng ngài, cũng là một dấu lành. Về t́nh cảm, ngài băn khoăn v́ chưa có điều kiện thuận lợi đón anh em như Xuân Bích (đă 16 lần rồi). Nhưng với việc mở màn tốt đẹp hôm nay, cơ hội sẽ mở ra.

Bài hát ‘Chúc Mừng’ của Lm. Nhạc Sĩ Xuân Thảo ofm (cựu học viên K0.8) vang lên mỗi đợt chúc mừng. Nguyên bản là :

“Chúc mừng, xin chúc mừng, chúc mừng và xin chúc mừng !
Chúc mừng một ngày thật vui, chúc mừng buổi lễ tuyệt vời !
Chúc mừng một đời hồng phúc. Xin chúc mừng và xin chúc mừng !”

Chỉ cần thay lời thích hợp cho câu ở giữa, chúng ta có bài hát chúc mừng đa dạng :

… Chúc mừng, họp mặt thật vui, chúc mừng Kim Khánh Piô…
… Chúc mừng, mừng ngày đại lễ, Thất thập Thập thất tuyệt vời…
… Chúc mừng, mừng thày Trường Xuân, biết ơn dạy dỗ nên người…
… Chúc mừng, mừng thày Ngô Minh, biết ơn dạy dỗ nên người…

Cha cựu linh hướng Paul Deslierres Mai Trường Xuân đề cập đến nhiều phép lạ đă ban cho chúng ta, đời đời cũng không đủ để tạ ơn Chúa và huấn dụ cho Alumni bằng tiếng Việt rất dễ thương: về Kỷ Yếu: ngài viết bài mở đầu, về kỷ vật: ngài c̣n giữ lại chiếc khăn của thày Jos.Linh nay là GM Thanh Hoá với những hàng chữ tri ân và tin tưởng, ghi ngày định mệnh 30.08.1975, về kỷ niệm buồn vui với Alumni, về kỷ nguyên chúng ta đang sống…Thật sống động, chứa chan t́nh thày tṛ, cũng đượm nét vui đùa dí dỏm. Un saint triste est un triste saint ! Ông thánh sầu buồn là ông thánh đáng buồn. ĐC Nho dịch lại rất ư vị : Ông thánh buồn là buồn ông thánh !

Tiếp đến là ra mắt “Kỷ Yếu GHHV Thánh Piô X, 50 năm nh́n lại, 1958-2008”. Đây là bản thường hay bản nháp dày 206 trang, là nỗ lực đóng góp của nhiều người chỉ trong vài tháng ngắn ngủi : anh em các Khoá góp bài, cung cấp những tư liệu, những số liệu cho danh sách các cựu học viên… Biểu dương những anh em tích cực cộng tác : anh Nguyễn Trọng Đa, cựu Phanxicô K0.8, anh Nguyễn Đăng Khoa K11 ở Sydney; riêng anh Nguyễn Ngọc Phượng K13 và chị Thiên Hương ở Q.Tân Phú in 180 bản và biếu tặng. Ra mắt được là quư. Cho biết những sai sót và thiếu sót giúp cho Bản Chính hoàn bị c̣n quư hơn. Cũng không quên nhắc nhớ anh em làm Phiếu Lư Lịch kèm với ảnh 4x6 cho Danh Sách trong Kỷ Yếu và Album GHHV Piô X. Mỗi tham dự viên nhận một cuốn Kỷ Yếu, kèm với cuốn Activités para-scolaires au Séminaire Pontifical de Dalat (đă được ấn hành nhân dịp Khai trương Phân Khoa Thần Học 7/3/1966). Tất cả làm sống lại vùng kỷ niệm.

Đâu phải chỉ có những kỷ niệm được sống lại, mà chính bản thân GHHV cũng được phục sinh. Đó là ư kiến tuyệt diệu của cha Filipe Gomez Ngô Minh khi được mời phát biểu. Ngài đưa h́nh ảnh Đức Kitô nằm yên trong mộ 3 ngày rồi trỗi dậy. GHHV cũng vậy, vẫn c̣n cái “vía”, cái “phách” không bị mất đi và sẽ sống lại cùng Đức Kitô. Có lẽ ngài cảm nghiệm từ sự tồn vong của Ḍng Tên. ĐC Niên Trưởng phải nức nở khen ngợi, khi nhắc lại một “ranh ngôn” của ngài : "Người VN có cái đầu thật tốt, mà cái đít rất xấu !" Có nghĩa người VN có cái đầu rất thông minh, nhưng không chịu đặt bàn toạ trên ghế để viết, để đọc. Điều này quá đúng, người ta chuộng văn hoá nghe và nh́n, bỏ rơi văn hoá đọc. Anh em Piô X phải suy nghĩ lại, đă đến lúc chúng ta phải như “tằm nhả tơ”, đă thu nạp nhiều, nay phải ngồi mà viết sách cho đời. Có những anh em ư thức nhả tơ, như Tổ phụ Tôn ở Mỹ, ĐÔ Nguyễn Văn Tài ở Philippines, ĐÔ Trần Văn Khả và cha Nguyễn Văn Dụ ở Ư, cha Hồ Ngọc Thỉnh ở Đức, anh Trần Văn Cảnh ở Pháp, cha Vơ Tá Khánh, cha Nguyễn Ngọc Sơn, cha Hồ Bặc Xái, anh Nguyễn Văn Nội, anh Tạ Đ́nh Vui ở Việt Nam… nêu ra một số vị tiêu biểu, c̣n một số ẩn danh. Có lẽ trong Kỷ Yếu chính thức, chúng ta sẽ có Danh mục các tác phẩm của anh em Piô X, xin anh em bớt đi ḷng khiêm tốn, để cho biết những đứa con tinh thần của ḿnh.

Phần chia sẻ tâm t́nh của các cựu học viên mũ đỏ cũng rất hấp dẫn. ĐC Oanh vẫn nguyên vẹn con người dấn thân, nối tiếp câu chuyện của Cha Gomez : 1/ Về văn hoá : người Công Giáo có công lớn trong việc h́nh thành và phổ biến Chữ Quốc Ngữ, nhưng ngày nay được bao nhiêu văn sĩ Công Giáo, xuất bản bao nhiêu tác phẩm Công Giáo, trong khi nh́n ra bên ngoài sách vở thiên hạ quá phong phú. Điều đó cũng đúng : cứ đi dự Hội Sách th́ thấy rơ gian hàng của Công Giáo thật khiêm tốn. Xin nhớ lại những ngày tháng giữa năm 1975 khi đoán trước số phận bấp bênh của GHHV, các cha giáo của chúng ta đă làm việc ngày đêm cật lực để có những đứa con tinh thần tuy sinh non nhưng rất mạnh mẽ, chịu đựng mọi thời tiết. Những tác phẩm dồi dào ấy đă bồi dưỡng kiến thức anh em khi vắng thày, lại c̣n giúp ích cho biết bao Linh Mục Tu Sĩ khác. Điển h́nh : Tập chú giải các các bản văn TM Chúa Nhật ABC của cha Nil Guillemette sj. cùng gợi ư bài giảng được phổ biến rộng răi nơi các cha khắp nước, phải quay roneo nhiều lần. Trong lúc thiếu sách vở từ ngoại quốc, th́ chúng ta có một kho sách. Gương tốt ấy đáng chúng ta noi theo. Đă đến lúc phải quy tụ anh em để lo mục vụ văn hoá. 2/ Về vấn đề truyền giáo, ĐC Kontum tuyên bố: dường như Giáo Hội Việt Nam không truyền giáo đúng mức, chỉ vun quén trong đàn chiên của ḿnh, trong khi bỏ quên phần đất bên ngoài. Nhức nhối nhưng chân thực.

ĐC Chương là GM thập tỉnh (10 tỉnh Tây Bắc VN) với Giáo phận rộng nhất VN và nhiều sắc dân khác nhau, nói về việc truyền giáo ở tỉnh Sơn La, phấn đấu biết bao để thiết lập cộng đoàn Công Giáo ở đây. ĐC Linh, GM Thanh Hoá, Phó Chủ Tịch HĐGM/VN nói về Thanh Hoá về đào tạo các chủng sinh. ĐC Toma Tân nói về t́nh anh em, ĐC Hồng nhắc lại Lễ tấn phong GM của ngài cách đây 3 năm, có đông đủ anh em GM nhất, đặc biệt có sự hiện diện của cha Deslierres. C̣n ĐC Đạt sẽ thuyết tŕnh hôm sau. Buổi họp mặt gia đ́nh vào buổi tối trời lạnh trăng mờ thật tuyệt vời… đă quá 10g00 đêm, nên đành phải dừng lại. Mọi người ra về lắng đọng bao t́nh cảm.

 

5. NGÀY HỌP MẶT : sáng thứ tư 3/12 Lễ Thánh Phanxicô Xaviê

Sau Kinh Sáng, khoảng 6g15 sáng thứ tư 3/12 toàn thể anh em CHV Piô X tập trung tại Hoa viên của Toà GM để chụp ảnh : các anh em Sađéc mặc Lễ phục và các anh em Bona cùng xương sườn cụt mặc quần áo đẹp. Chụp 3 kiểu : chung tất cả, các vít-vồ với các anh em LM và các vít-vồ với anh em Bona cùng phu nhân. Anh em lợi dụng tempus liberum để viết Phiếu Lư Lịch và chụp ảnh chân dung (có thợ trực sẵn).

8g00 AM : sau phút thánh hoá, ĐC Cosma Hoàng Văn Đạt sj., là gạch nối giữa Ḍng Tên và GHHV Piô X, thuyết tŕnh về đề tài “Học được ǵ nơi GHHV Piô X?” hoặc “Bẩy mối tội đầu của GHHV”. Đầu tiên nghe rụng rời, để sau lại cười rôm rả. Trước hết ngài nói về sự ngỡ ngàng khi làm Giám mục : bị tách biệt và mất tự do, lúc nào cũng phải giữ ǵn.Với lối nói ví von dí dỏm, điểm vào mấy giai thoại ngộ nghĩnh, ngài đă xét ḿnh và nhận ra bẩy mối tội đầu của GHHV. Nếu như Đức Cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận đă t́m ra những khuyết điểm dễ thương của Chúa Giêsu, th́ ĐC Cosma phát giác bẩy mối tội đầu ‘hồng phúc’ (felix culpa) của GHHV : Cái nh́n siêu nhiên, tính đại đồng, t́nh huynh đệ, đối thoại, tinh thần phục vụ, tính nghiêm túc và nét vui tươi. Ngài đă làm việc kỳ diệu là “cải tội bẩy mối”. Về mối tội đầu cuối cùng : vui tươi, chúng ta có dẫn chứng như sau : Tiến sĩ kiêm Thi sĩ Hải Hồ có vần thơ thật vui tươi như sau “Trên thánh giá Chúa cười hô hố”. Bạn nào không tin, cứ hỏi cha Dậu và cha Quyền sẽ được xác nhận. Sau bài thuyết tŕnh, một câu hỏi đặt ra cho cử toạ : Bài nói chuyện của ĐC Đạt có đạt yêu cầu không ? Mọi người đồng thanh : đạt, rất đạt ! Một câu hỏi nữa : c̣n ĐC Cosma có sợ ma không ? - Chả sợ ǵ (đúng như Chúa dạy), v́ đă sẵn đề kháng trong người ! GHHV có hai đấng mũ đỏ không biết sợ ma: đó ĐC Tôma Tân củaVĩnh Long và ĐC Cosma Đạt của Bắc Ninh!

Náo nhiệt nhất là mục chụp ảnh theo từng Khoá, theo thú tự. VN có 18 đời vua Hùng Vương, GHHV Piô X cũng có 18 đời : Khoá 1 có 2 vua (ĐC Nhơn, ĐC Đức), Khoá 3 có 1 vua (ĐC Nho), Khoá 4 có 3 vua (ĐC Soạn,ĐC Tân,ĐC Hồng),Khoá 6 có 1 vua (ĐC Chương), Khoá 8 có 1 vua (ĐC Đệ), Khoá 13 có 2 vua (ĐC Linh, ĐC Đạt) và Khoá 14 có 1 vua (ĐC Thiên). Khoá nào chưa có vua th́ phải ăn chay cầu nguyện để được vào hàng tư tế vương giả. Chụp ảnh theo Khoá : lấy Khoá nhập năm Dự bị làm chuẩn (nếu lên Thần học sang Khoá khác th́ coi như quốc tịch thứ hai), anh em cùng Khoá dù là vít-vồ, Sađéc hay Bona đều lên chụp ảnh chung. Khoá 1 chụp ảnh chung với Cha Deslierres, do cha Vũ Sĩ Hoằng giới thiệu thân thế sự nghiệp. Các Khoá sau được mời lên chụp ảnh với cha Deslierres và cha Gomez. Đông dân nhất vẫn là Khoá 6 với 13 mạng, rất đáng biểu dương. H́nh ảnh anh em một nhà quá đẹp :

Bona Sađéc trùng phùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một trường.

Sau màn chụp ảnh là diễn dàn tự do : anh em phát biểu ư kiến rất đa dạng về hoạt động văn hoá (mà ĐC Kontum muốn quy tụ một nhóm để làm việc chung), về liên lạc thông tin (sử dụng e-mail hoặc nhờ e-mail của người thân, và nên xài gmail hoặc yahoo bảo đảm hơn vnn), về tương trợ, về Đền Anrê Phú Yên với Phước Kiều, Hội An với Ḍng Tên, về hợp tác đóng góp với GH của anh em Bona(ĐC NiênTrưởng và là Chủ Tịch HĐGM/VN có thẩm quyền trả lời : anh em cần được đào tạo để chia sẻ công tác mục vụ và cần được nâng đỡ),về những khó khăn trong việc quản lư giáo xứ. Chị Phạm Thị Thái Quư là học tṛ của cha Urrutia gợi nhớ về Khoá Học Thuật Tôn Giáo với bao thành quả. Cha Trần Đ́nh Quảng : với ĐCV/ĐL là Giám Đốc, với Thư Viện GHHV là người giữ đền, cho biết : Trước 1975 Thư viện GHHV được đánh giá “la mieux équipée” trong số tất cả các thư viện ở VN(chuyên biệt Triết và Thần Học) với khoảng 50 ngàn đầu sách, trong đó có những bộ sách rất quư như 2 bộ Migne đồ sộ và một số sách cổ, ngoài ra c̣n nhiều tập san chuyên ngành. Biến cố 1975 khiến Thư Viện di chuyển ĐàLạt-PhanRang-Saigon, rồi Saigon trở về Đà Lạt : tránh sao khỏi thất thoát và hư hỏng. Theo lời cha Ng.Văn Thượng, lúc ấy là chủ hộ GHHV, trước nguy cơ bị giải thể, sách vở có thể bị thu gom, nên có chia cho nhau giữ ǵn một số sách. Cha Quảng cho biết số thất thoát khoảng 6.000 cuốn.Xin các anh em giữ giùm sách của GHHV v́ công tâm vui ḷng hoàn lại, rất biết ơn. Ai thấy sách ghi dấu Thư Viện GHHV Piô X ở đó đây chợ sách cũ : vui ḷng chuộc lại và sẽ được hậu tạ.

Cuối cùng anh em bàn về cái gọi là Quy Ước của GHHV Piô X, đơn sơ nhẹ nhàng như Công Đồng Giêrusalem đầu tiên. ĐC Kontum đúc kết các ư kiến như sau : hàng năm tổ chức Lễ Bổn Mạng Piô X 21/8 theo vùng, khoảng 3 năm tổ chức Họp Mặt Chung tại Đà Lạt (hoặc nơi khác) vào ngày thích hợp, liên lạc với nhau qua mạng : e-mail, PiusX_Dalat, ghhv.quetroi.net (cuối năm có một bản tin tổng hợp), các anh em CHV Linh Mục triều đóng góp mỗi năm 3 lễ ‘ad intentionem dantis’ (xin xác nhận hàng năm để xoá sổ) làm Quỹ Piô X để lo việc chung và hỗ trợ anh em gặp khó khăn (các anh em Bona khá giả tự nguyện và tuỳ nghi đóng góp). Anh em đều giơ tay biểu đồng t́nh và cố gắng thực hiện Quy Ước Piô X, như một ước hẹn chúng ta c̣n gặp nhau và làm việc chung với nhau. Tinh thần Piô X bất diệt ! Buổi họp khép lại với bài hát “Từ biệt mái trường xưa” của Y Vân: Tôi yêu một giấc mơ, chưa tan v́ mới qua... một trường cũ rêu phong, và tôi đứng lặng trông…

 

6. TIỆC LIÊN HOAN MỪNG KIM KHÁNH GHHV PIÔ X : trưa thứ tư 3/12

11h30 AM thứ tư 3/12 : bữa ăn gia đ́nh thật đông đủ và vui vẻ. Cũng ḥ hát… Chúc mừng họp mặt thật vui, chúc mừng Kim Khánh Piô X…Thất thập Thập thất tuyệt vời ! Chúc mừng ngày lễ Bổn Mạng : thánh Phanxicô Xaviê của anh em, nhất là ĐC F.X. Lê Văn Hồng (đă hy sinh bao nhiêu quà mừng để đến với anh em). Bữa ăn ngon : thức ăn ngon, người ăn ngon. Bao nhiêu tâm t́nh được trao đổi cho nhau. Ảnh chụp chung tại hoa viên được phân phát cho mỗi người, ảnh chụp chớp nhoáng trong các buổi họp mặt cũng t́m đến người trong ảnh. Một bữa ăn sướng miệng, sướng tai, sướng mắt : c̣n mong ǵ hơn. Có bạn bảo nhau : ăn đi, ba mươi ba năm mới có một lần hoặc ăn đi, ba năm nữa mới được ăn đấy ! Anh em ḿnh dễ thương quá !

 

7. THĂM VIẾNG : chiều thứ tư 3/12

2h45-3h45 PM : thời gian thăm viếng : thăm các cơ sở và viếng mộ hai cha giáo. Anh em chia nhau thành từng nhóm đến thăm Chủng Viện Minh Hoà ở Đa Thiện : nhà nguyện và nơi đặt Thư Viện GHHV Piô X. Xúc động biết bao khi nh́n ngắm các dẫy sách ngay ngắn gọn gàng, đă được cha Quảng là Giám Đốc ChủngViện chăm sóc rất kỹ lưỡng. Anh em cảm động biết mấy khi c̣n thấy Dissertation pour la licence của ḿnh vẫn c̣n đó, mà bây giờ chẳng c̣n nhớ xưa ḿnh đă viết những ǵ. Chỉ c̣n nhớ các cha giáo đă hướng dẫn làm luận án, đặc biệt cha Hervé Coathalem, dù được an ủi với lời phê “parfaitement suffisant”, nhớ đến cha Ch’en già cả đời gắn bó với sách vở. Thư viện này chính là niềm tự hào của dân Piô X và là linh hồn của GHHV. Đây là gia bảo mà chúng ta cần phải trân trọng giữ ǵn.

Thăm cơ sở GHHV dù mất đi thánh giá, nhưng giữ nguyên dáng đẹp của nó : ngó những dẫy hành lang, những bậc thang uốn khúc, nhớ đến những dấu chân xưa… Xuống triền đồi viếng phần mộ của hai cha : cha Jean Motte và cha Antoine Drexel, cầu nguyện cho các ngài và xin các ngài phù hộ chúng ta, giữ nhà cho chúng ta. Ai ơi hăy nhớ rằng người Việt Nam coi trọng mồ mả, người Công Giáo c̣n gọi đây là Đất Thánh hoặc Vườn Thánh (Giáo luật cũng xếp hạng ‘lieu saint’).

Anh em xúc động khi xem Triển Lăm các h́nh ảnh cũ : toàn trường, các lớp cũng như các sinh hoạt GHHV trên các bảng ở tầng trệt (trước pḥng khách) và ở lầu 2 (hành lang). Phải cảm ơn cha Tiến, cha Quảng… đă có công sưu tập và tŕnh bày.

 

8. THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO : chiều thứ tư 3/12

5h15 PM thứ tư 3/12 : Thánh Lễ Đại Trào được cử hành tại Nhà thờ Chánh Toà Đà Lạt với 7 GM, khoảng 200 LM (gồm các LM Piô X và các LM Đà Lạt), đông đảo Tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân : mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn Mạng các Xứ Truyền Giáo, tạ ơn mừng Lễ Thất Thập và Thập Thất của ĐGM Đà Lạt. Trong lễ ĐC Đà Lạt nhắc nhớ đến kỷ niệm 50 năm GHHV với bao thành quả, tôn vinh các cha giáo, chia mừng với các anh em CHV Piô X. Bầu khí ấm áp chan hoà trong ngôi thánh đường mới được sửa sang nội thất sáng và đẹp hơn để chuẩn bị năm thánh 2010 kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Đà Lạt.

 

9. TIỆC MỪNG CỦA ĐGM ĐÀ LẠT : tối thứ tư 3/12

7h15 PM thứ tư 3/12 cùng ngày : Tiệc mừng do ĐGM Đà Lạt khoản đăi các LM Gp. Đà Lạt, đương nhiên dân Piô X cũng được ăn theo, sướng thật. So sánh cho thấy tiệc riêng của chúng ḿnh vui hơn, v́ nhiều tiếng cười, tiếng nói và tiếng hát.

 

10. HỌP LỚP : đêm thứ tư 3/12

9h00 PM thứ tư 3/12 cùng ngày (sau giờ Kinh Tối) anh em đi t́m góc riêng để họp lớp, hoặc là cùng nhau đi bát phố, cũng gọi là pantalon un tour (quần một ṿng). Lâu ngày gặp nhau, đề cập đủ thứ vấn đề trên trời dưới đất, chỉ có bạn bè mới hiểu ḷng nhau. Ước mong đêm dài thêm nữa.

 

11. THÁNH LỄ TẠ ƠN và NHỚ ƠN : sáng thứ năm 4/12

5h45 AM thứ năm 4/12 : Thánh Lễ đồng tế với 7 GM trên bàn chủ toạ diễn ra tại Nhà Nguyện của Toà GM, để tạ ơn Chúa về cuộc Họp Mặt tốt đẹp và đặc biệt nhớ ơn các giáo sư đă khuất bóng, cũng như cầu nguyện cho CHV LM và CHV GD đă ra đi trước chúng ta. Sống có hậu như thế này mới thật là quư.

Kết thúc buổi lễ, cha Lăm thay mặt Ban tổ chức ngỏ lời cảm ơn ĐC chủ nhà, cha Tổng Đại Diện, cha Quản Lư và nhân viên, xin cáo lỗi về những thiếu sót, xin anh em thể hiện tinh thần nghiêm túc của Piô X : gửi lại những ǵ đă mượn, dọn dẹp pḥng ốc trước khi đi, xin gửi Phiếu Lư Lịch và ảnh, nếu có thể quư cha dành vài lễ tốt gửi về để có đủ số lễ cho anh em (tăng Quỹ Piô). ĐC Niên Trưởng : lưu nhiệm Ban Thư Kư cho đến khi kết thúc Họp Mặt 2011, công bố Họp Mặt thành công tốt đẹp, trong đó có sự góp phần của các anh em Bona.

 

12. EXCURSIO : sáng thứ năm 4/12

6h45 AM cùng ngày thứ năm 4/12 : ăn sáng. Sau đó một số khá đông anh em lên đường trở về nhà.

7h45 AM : xe lớn chở 40 anh em xuất du. Hành khách chịu chơi nhất là ĐC Đạt, hoà đồng với anh em, cùng với cha Lăm kể những chuyện vui, đặt những câu đố. Đúng là Giám mục của dân Quan Họ có khác. Trước hết tới Lang Biang, thuê xe leo lên núi : mỗi xe Jeep chở 6 người. Đoàn xe 7 chiếc nối đuôi nhau uốn khúc chạy lên đỉnh núi (chỗ ngày xưa đặt trạm Radar). Ai cũng lấy làm khoái chí, khi nh́n thấy toàn cảnh vùng Dankia Suối Vàng : ngắm cảnh, chụp h́nh. Ai không đi sẽ lấy làm tiếc ! Lên cao rồi xuống thấp : Đoàn đi xuống Thung Lũng Vàng nh́n ra Suối Vàng là một Khu Du lịch mới mở, có nhiều cây cảnh hoa lá cành. Cũng là cưỡi ngựa xem hoa.

11h05 AM Đoàn trở lại Toà GM dùng cơm trưa, sau đó tiễn cha Deslierres, ĐC Nhơn, ĐC Chương, ĐC Đạt, Tổ Phụ Tôn, cha Ninh, cha Nghĩa, cha Quư… đi Liên Khương đáp máy bay đi Hà Nội. Xe của Toà GM Bắc Ninh trực sẵn đón các ngài về Bắc Ninh, cho biết dân Kinh Bắc hiếu khách như thế nào. Thế là cha Deslierres đă đi hết một ṿng thăm tất cả các học tṛ làm Giám mục (1991: Đà Lạt; 1997: Ban Mê Thuột và Nha Trang; 1999: Quy Nhơn; 2005: Huế, Thanh Hoá, Hưng Hoá, Kontum, Vĩnh Long, Cần Thơ; 2008: Bắc Ninh). Sáng hôm sau, thứ sáu 5/12 xe Toà GM Bắc Ninh chở các ngài đi Nam Định để dự lễ tấn phong GM/PT Laurensô Chu Văn Minh.

Sau lễ, ĐC Chương đă bắt cóc cha Deslierres và Tổ Phụ Tôn về Toà GM Hưng Hoá ở Sơn Tây, tha hồ mà xem người H’Mông múa hát !

 

13. TIẾN VỀ SAIGON : chiều thứ năm 4/12

Trong đó lúc 12h45 trưa thứ năm 4/12 Đoàn Saigon do cha Lăm cầm đầu tạm biệt Đà Lạt, vẫn lưu luyến ghé Trúc Lâm Thiền Viện để thư giăn đôi chút, sau dó mới đi thẳng về Saigon. Trên xe có các cha : cha Tường ở G̣ Công, cha Sáu Quang ở Nghĩa Hoà, cha Lệ ở Vĩnh Long, cha Mễn ở Long Xuyên… phần c̣n lại là ḍng họ Bona.

Đường dài được rút ngắn lại nhờ văn nghệ ngẫu hứng trên xe. Cầm trịch là hai cha Lăm, Tường, rồi anh Dũng, anh Thắng, anh Thiện…chị… đóng góp những tiết mục thật vui, thật ư nghĩa. Đến giữa đèo Bảo Lộc, anh em dừng chân lên viếng Đức Mẹ An B́nh, chụp ảnh lưu niệm. Đến Hưng Lộc, Đoàn ghé ăn cơm tối, rồi về đến Nhà thờ Hoà Hưng khoảng 9h00 tối. Không thể từ biệt được, v́ cha Tường nổi hứng mời cha Deslierres và cả Đoàn xuống Nt. G̣ Công chơi một bữa vào Chúa Nhật 7/12.

 

14. ĐÓN CHA THÀY VÀ TỔ PHỤ : trưa thứ bảy 6/12

Trưa thứ bảy 6/12 Cha Thày và Tổ Phụ Tôn từ Hà Nội đă bay về đến Saigon, và được đón rước về Nhà thờ Hoà Hưng nghỉ ngơi. 6h15 PM ĐC Đạt đă đến Hoà Hưng dâng lễ cho Giới Trẻ, đồng tế với Cha Thày, Tổ Phụ Tôn, Cha Sở và Cha Phụ Tá Gx. Hoà Hưng, khoảng 12 anh em Bona đến dự : sau đồng tế là đồng bàn.

 

15. XUẤT DU G̉ CÔNG (Nt. Thánh Tâm) : sáng Chúa Nhật 7/12

Đáp lời mời tha thiết của cha Tường, sáng Chúa Nhật 7/12 khoảng 25 anh em Bona đưa Cha Thày và Tổ Phụ ghé Bến Lức có ư thăm cha Ng.Trí Hướng, rồi đến G̣ Công. C̣n cha Lăm,cha Quang đến sau. Bữa ăn muộn nhưng vui, v́ được cha Tường và HĐGX đón tiếp nồng hậu, cho thưởng thức đặc sản tôm tích và các món dân dă.

 

16. LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM : chiều thư hai 8/12

Sáng thứ hai 8/12 Cha Thày và Tổ Phụ Tôn được hướng dẫn đi thăm ĐC Đức ở Trụ Sở Ban Mê Thuột/Phú Nhuận. ĐC Đức đi đứng khó khăn do bệnh tiểu đường, lấy làm tiếc v́ không ai báo cho ngài về tin tức họp mặt, trong khi có 4 anh em BMT tham dự. Để bù lại, ngài sẽ đến Nhà thờ Hoà Hưng tối thứ tư 10/12 dự lễ tạ ơn.

Sau lễ đồng tế chiều 8/12, cha thày cùng với các cha dự tiệc liên hoan của Đoàn Con Đức Mẹ Hoà Hưng trên Hội Trường Lầu I. Cha thày nói vài câu khích lệ tinh thần chị em. C̣n Tổ Phụ Tôn giải đáp các vấn nạn về hôn nhân và gia đ́nh, về chất lăng mạn và thơ mộng trong t́nh yêu, vấn đề bảo vệ sự sống… Mọi người đều bái phục : không ngờ ông già ‘thất thập cổ lai hy’ mà lại rành ba cái chuyện ấy.

 

17. MISSA pro gratiis Deo reddendis & MAGNA CAENA : tối thứ tư 10/12

7h00 PM thứ tư 10/12 : Thánh Lễ tạ ơn mừng Họp Mặt thành công và cầu B́nh An cho Cha Deslierres cùng các cha lên đường được tổ chức tại Nhà thờ Hoà Hưng với phong cách rất đặc biệt. Bàn chủ toạ gồm có: Cha Deslierres, ĐC Đức, ĐC Oanh, ĐC Chương, ĐC Thiên. Các cha đồng tế : 20. Anh em Bona và tuỳ tùng : trên 40. Tất cả đều ngồi trên Cung thánh ṿng quanh bàn thờ, thân mật ấm cúng. Cha Deslierres v́ “vâng lời” 4 GM học tṛ mà nhận Chủ sự Thánh lễ, đă nói vài lời khai mạc, tạ ơn Chúa ban nhiều phép lạ cho chúng ta. ĐC Thiên tự xưng là Giám Mục “Hai Lúa” , chuộc tội không đi dự Họp Mặt Đà Lạt bằng một bài chia sẻ Lời Chúa về đức tính hiền lành khiêm nhường của thày tṛ chúng ta : vắn gọn nhưng đậm đà và thơm ngát như đồng lúa. Sau lễ Thày tṛ chụp vài tấm ảnh lưu niệm.

Omnia parata sunt ad Magnam Caenam ! Bữa tiệc tại Hội Trường Hoà Hưng với 6 bàn: không hoành tráng như ở Đà Lạt, nhưng có đặc sản, lại nhiều mầu sắc, v́ vừa xem Video Họp Mặt Đà Lạt, vừa thưởng thức 3 vũ điệu rất dễ thương của Thiếu Nhi Hoà Hưng và nhận Băng Video Họp Mặt Piô X. ĐC Oanh được mời đọc kinh thánh hoá. Sự hiện diện của ngài là một bất ngờ. Lúc trước ngài nói rằng bận thuyết tŕnh, nên không về tiễn cha thày. Phút chót ngài kiếm được cascadeur và bay vội về Saigon kịp giờ lễ. Chúng ta liên tưởng đến dụ ngôn hai người con Mt 21,28-32: người con thứ nhất nói không đi, nhưng nghĩ lại và đi : đúng là người anh cả Trường Sơn. Lần sau các anh em cũng nên nghĩ lại và đi nhé ! Mỗi người với chút rượu Bénédictine chạm ly cùng hát “Vivat vivat”, ḿnh hoan hô ḿnh, vui đáo để.

Phải biểu dương tinh thần các anh em sau đây: đau yếu mà vẫn cố gắng đến : ĐC Đức, cha Khẩu, cha Tiếu; đường xa mà không ngại: ĐC Oanh (Kontum), ĐC Chương (Hưng Hoá), ĐC Thiên, cha Ng.Thành Tính và cha Ng. Bá Long (Cần Thơ),cha Vũ Sĩ Hoằng và cha Ng. Phước Tường (Mỹ Tho), cha Phạm Ngọc Phi (Nha Trang), cha Lê Công Mỹ (Phan Thiết)... ĐC Đức nói vui rằng anh em ở xa đến nhưng không bằng ngài từ cửa thiên đàng, bị thánh Phêrô đuổi về những 3 lần. Anh em lên phát biểu tự do. Cha Ninh : nói về t́nh nghĩa anh em và sự đóng góp quư báu của biết bao người quốc nội cũng như quốc ngoại, bật mí cả số đóng góp của Tổ Phụ : làm cho các đấng “lở mày lở mặt”, cha Ng. Cao Siêu sj, anh Trí Dũng nói về t́nh huynh đệ… anh Ng. Trọng Đa cựu ofm cất hát bài “Au revoir”, mọi người hát theo. Đoạn sách Công Vụ Tông Đồ 20,36-38 nói về thánh Phaolô từ giă giáo đoàn Êphêsô: ’Ai nấy oà lên khóc ôm cổ ông mà hôn...rồi họ tiễn ông xuống tầu’… đọc lên để hướng đến cảnh chia ly sắp tới khi thày Phaolô không phải xuống tầu mà lên tầu bay ! Tiếp liền mọi người cùng hát (bài hát cuối phim The sound of music): Edelweiss! Edelweiss! Bless my homeland for ever. Cha Deslierres lên sân khấu chụp ảnh trước banderôle “Chào mừng Cha Deslierres”, nói vài lời cảm ơn Alumni về 2 tuần lễ tuyệt vời, luôn nhớ cầu nguyện và hứa sẽ trở về Việt Nam, nếu Chúa muốn ! Ai được ơn gọi làm vít-vồ th́ mau lẹ giùm cho !

 

18. PHÚT CHIA LY : đêm thứ tư 10/12

9h45 PM ĐC Oanh, ĐC Thiên và các anh em, chị em tiễn Cha Thày và cha Ninh đến tận Phi trường TSN. Thày tṛ ôm nhau rướm lệ chứ không khóc như khi mới tới cách đây 2 tuần. Cha thày ngồi xe lăn cùng cha Ninh vào làm thủ tục Check-in, rồi trở ra gặp lại các tṛ và chụp thêm tấm ảnh chung. Và tất cả chỉ c̣n là h́nh ảnh !

Trưa hôm sau, thứ năm 11/12 cha Lăm, anh Ng.Ngọc Phượng và chị Thiên Hương tiễn Tổ Phụ Tôn tại Phi trường TSN. 70 tuổi, chạy vẫn c̣n tốt, nên người homeless cứ về VN, anh em bao “ngày ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày”,chỉ cần làm tư vấn cho hôn nhân và gia đ́nh. Tổ Phụ về đến Nam Cali,liền chỉ thị cho anh Trần Đức Hạnh tổ chức Lễ Tạ Ơn tại nhà: lúc 7h00 PM thứ sáu 12/12. Gấp gáp như vậy mà có hai cha : Tổ Phụ, cha Ng. Huy Tưởng K5 và gần chục anh em đến họp mặt, dâng lễ tạ ơn, sau đó nhận quà VN : Kỷ Yếu và DVD, không quên góp thêm 300$ cho Quỹ. Sau đó Tổ Phụ vội sang Houston CN 14/12 gặp mấy anh em, tặng Kỷ Yếu và DVD. Theo nhận định của Tổ Phụ, anh em CHV Piô X hải ngoại chỉ có 3 nơi sinh hoạt đều đặn và năng động : Orange County, Houston, Sydney. Hy vọng các nơi khác tức khí mà quy tụ anh em lại để h́nh thành một “Collegium Pontificium Sancti Pii X in diaspora”.

 

Joseph Phạm Bá Lăm,
mùa sao sáng 25.12.2008

 


 

Xem các bài viết khác trong Joseph Phạm Bá Lăm.