NHỮNG LỜI CÒN MÃI ...

1 2 3 4 5

Thánh Gia

 

 

Dẫn nhập

  Bác Lãm và các bác kính mến,

Vào chiều tối, trước ngày định mệnh 30 tháng 8 năm 1975, ngày các cha giáo sư kính yêu vĩnh viễn rời xa Giáo Hoàng Học Viện, một số anh em đến từng phòng các cha giáo ghi âm những lời phát biểu của các ngài.Ngay sau đó được đánh máy và in ronéo chuyền cho tất cả anh em trong nhà. Tập " tài liệu " này ghi đầu đề " NHỮNG LỜI CÒN MÃI" mà tôi còn giữ lại cho tới hôm nay. Đây là những tâm tình chân thành của các cha giáo bộc lộ cho các môn sinh trước khi các ngài vĩnh viễn rời xa họ. Tôi nghĩ đây là "tài liệu qúi giá", nên tôi tuần tự chuyển đến bác tập 'tài liệu" này ghi lại những tâm tình của các ngài (theo thứ tự trong tập tài liệu):

1. José Ramón De Diego
2. Mathias Ch'en Wen Wu
3. Roger Champoux
4. Ferdinand Lacretelle
5. Joseph Krall
6. Paul Deslierres
7. Felipe Gómez
8. Joseph Ch'en Chung Linh
9. Enrique San Pedro
10. Nillus Guillemette
11. Paul Lachance
12. Và một lá thư các cha giáo đề ngày 2.9.1975, gởi từ Sàigòn trước khi rời Việtnam.

Đề nghị: LƯU LẠI TRONG KỶ YẾU 50 năm GHHV

 

 

 

[1]


 

 

 

Mes chers frères,

Simplement de ces quelques paroles ce que je vous ai dit déjà dans notre adieu hier: Aimez le Christ, aimez l'Église.

Ayez confiance, le Christ vous aidera. L'Église survivra et nous tous serons unis en Lui. Priez fortement, priez avec tous les pères. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ qui nous a été donné. Rien ne peut nous faire trahir le Christ si de notre part nous nous efforcons d'être fidèles à son amour et cette fidélité doit être vécue à travers l'Église. Que le Seigneur Jésus nous bénisse tous. Rappelez de nous comme nous l'espérons de tous.

Au revoir, au revoir.

José Ramón De Diego

† RIP (+ 14-04-2000)

 

 

Anh em thân mến,

Đây chỉ là những lời tôi đã nói với anh em tối hôm qua lúc từ biệt: hãy yêu mến Chúa Kitô, hãy yêu mến Giáo hội.

Anh em hãy tin cậy, Chúa Kitô sẽ giúp đỡ anh em. Giáo hội sẽ tồn tại và tất cả chúng ta sẽ hiệp nhất trong Giáo hội. Hãy cầu nguyện nhiều, hãy cầu nguyện với tất cả các cha. Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Chúa Kitô. Không gì có thể làm cho chúng ta phản bội Chúa Kitô, nếu về phần mình chúng ta cố gắng trung thành với tình yêu Chúa và sự trung thành này được thể hiện qua Giáo hội. Xin Chúa Giêsu chúc lành cho hết thảy chúng ta. Xin nhớ đến chúng tôi như chúng tôi hy vọng.

Tạm biệt, tạm biệt.

José Ramón De Diego

 

 

 

[2]

 

 

 

Thưa qúi thầy,

Bây giờ lúc chia tay giữa chúng ta thật gần lắm rồi. Tôi thì không còn biết nói gì hơn nữa với qúi thầy, nhưng mà tôi xin gởi lại qúi thầy hai điều để cho các cha và các thầy xa, các thầy được yên chí hơn.

Thứ nhất xin qúi thầy ở lại luôn luôn với nhau đoàn kết, nếu chúng ta đoàn kết trở nên một lực lượng mạnh, chúng ta dù khổ, chúng ta bị người ta đàn áp, chúng ta không biết làm sao, nhưng mà ở lại với nhau, cùng nhau, anh em cùng nhau chịu thì dễ chịu hơn. Ngược lại nếu chia rẽ, không có sự đồng chí nhất tâm, cái đó nguy hiểm.

Nhưng điều thứ hai quan trọng hơn, tôi xin gởi đến qúi thầy là chúng ta luôn luôn khuyến khích nhau và để cho nó…. Mỗi người trong những lúc cơn đau, khó khăn và thấy khó chịu, chúng ta khuyến khích nhau với tinh thần siêu nhiên. Chúng ta luôn luôn xin Chúa tăng thêm Đức Tin trong lòng mỗi người chúng ta. Với Đức Tin là nền tảng chúng ta, dĩ nhiên dễ trông cậy vào Chúa. Nếu chúng ta trông cậy vào Chúa và trông cậy vào Chúa thì chúng ta trong hoàn cảnh nào, chịu đau khổ thế nào, chúng ta cũng dễ qua những lúc đó cùng nhau. Vậy thưa qúi thầy, trước khi đi xa qúi thầy, dĩ nhiên theo tự nhiên, thể xác chúng ta sẽ ở lại hai nơi, nhiều nơi, xa xôi, nhưng mà chúng ta trong tinh thần, trong cầu nguyện và trong tâm tình đoàn kết chịu khổ cùng nhau, tôi tưởng là tất cả các cha và các thầy phải đi vẫn ở lại cùng nhau đồng chí nhất tâm với qúi thầy. Xin qúi thầy nhớ lại và xin qúi thầy luôn trông cậy vào Chúa. Như vậy thì các cha và qúi thầy ra đi với một tấm lòng yên chí hơn.

Rồi cuối cùng, thưa qúi thầy thật chúng ta không biết lúc nào sẽ gặp lại, có phải là ở trên Thiên Đàng không ? cha Bề Trên, Cha Viện Trưởng mới nói rằng không phải là một “Adieu” thật, nhưng là một “Au Revoir”. Dĩ nhiên chúng ta hy vọng như vậy, dù hình như không có hy vọng mà chúng ta vẫn hy vọng như vậy, như vậy thì chúng ta ở lại cùng nhau. Đó là một vài lời tôi xin mến gởi đến vào tâm hồn mỗi qúi thầy ở lại GHHV. Xin chào qúi thầy.

Mathias ch’en Wen Wu

† RIP (+ 25-12-1987)

 

 

 

 

[3]

 

 

Cái chương trình của Chúa lạ thật, chúng ta khó mà hiểu nổi. Chúa đòi hỏi nơi chúng ta một sự cố gắng hoàn toàn để phụng sự Ngài cũng như phục vụ đồng bào của chúng ta, anh em đồng loại. Nhưng sau cùng chúng ta cảm thấy là những đầy tớ vô dụng. Đó cũng là một trong những cảm tưởng của tôi tối nay khi từ giã Học Viện, cảm thấy bao công việc phải bỏ dở dang, bao nhiêu cái nhu cầu mà mình chưa làm cái gì để đáp ứng cho đúng theo sự mong đợi của Chúa. Có lẽ cái điều an ủi tôi là chính cái câu đó của Chúa: Chúa chỉ muốn cho mình làm cho hết cả bổn phận của mình cho đến cùng. Và mình vẫn biết rằng sau cùng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng của Chúa, và đó là hạnh phúc của tôi.

Roger Champoux

 

 

Tài liệu do Rev Giuse Nguyễn Việt Huy, khóa XII, 1969-1977, cung cấp.

Chuyểng ngữ: anh Nguyễn Trọng Đa

 

 


 

Mời đọc :

1 2 3 4 5

Xem các bài viết khác trong Rev Giuse Nguyễn Việt Huy, Khoá 12 GHHV Đà Lạt Việt Nam.