Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

ĐIỀU MÀ ĐỨC MẸ THA THIẾT
KHUYÊN DẠY CÁC CON CỦA MẸ LÚC NÀY
LÀ HÃY CẦU XIN CHÚA
BAN ƠN CHO BIẾT SỬA MÌNH
TRONG LÃNH VỰC YÊU THƯƠNG.

 

 

1.

Bằng nhiều cách, Đức Mẹ cho tôi thấy hai sự kiện xấu đang xảy ra trong nhiều cộng đoàn đức tin lúc này.

2.

Một là người ta thích sửa lỗi người khác, hơn sửa lỗi chính mình.

3.

Hai là người ta lo sửa mình trong nhiều lãnh vực, hơn là trong lãnh vực yêu thương.

4.

Làm thế là sai ý Chúa.

Làm thế là hại cho chính mình.

Làm thế là hại cho cộng đoàn.

5.

Hại ở đời này,

Nhất là hại ở đời sau.

6.

Riêng tôi, để tránh những hại kể trên, Đức Mẹ khuyên tôi hãy hằng ngày cầu xin Chúa ơn được Chúa thứ tha tội lỗi cho tôi.

7.

Cầu xin Chúa thương tha thứ tội lỗi cho tôi, đó là cách tôi cầu nguyện với Chúa, đó là cách tôi thờ phượng Chúa, đó là cách tôi sống với Chúa.

8.

Chúa trả lời tôi bằng cách cho tôi cảm nhận sự được Chúa tha thứ tội lỗi là một hạnh phúc bao la ngọt ngào.

9.

Trong hạnh phúc bao la ngọt ngào đó, tôi nhận ra quyền lợi tuyệt vời của người được Đức Mẹ nhận làm con.

10.

Quyền lợi tuyệt vời, mà tôi cảm nhận được lúc này, đó là tôi được đóng góp phần nào vào hạnh phúc của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu của tôi.

11.

Tôi thấy rõ lúc này đồng bào khắp nơi đang coi:

+ Yêu thương là động lực đoàn kết.
+ Yêu thương là động lực phát triển.
+ Yêu thương là động lực bảo vệ Tổ quốc.

12.

Riêng tôi, mặc dù già yếu, nhưng vẫn có khả năng yêu thương đòng bào, đất nước, bằng nhiều cách.

13.

Mặc dù không thể làm được gì, tôi vẫn có thể yêu thương những người thuộc về tôi bằng một tình thương thắm thiết.

14.

Tôi sống cho yêu thương,

Tôi sẽ chết cho yêu thương.

15.

Lúc này hơn lúc nào hết, tôi hết lòng cảm tạ Chúa đã ban cho tôi và cho nhiều người ơn yêu thương.

Long Xuyên, ngày 11.03.2022