Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

TRƯỚC MỘT TÌNH HÌNH
PHỨC TẠP NHƯ HIỆN NAY
ĐỨC MẸ KHUYÊN DẠY TÔI
HÃY TRỞ VỀ VỚI CON ĐƯỜNG
THƠ ẤU THIÊNG LIÊNG,
MÀ CHÚA GIÊSU ĐÃ ĐỀ CAO
KHI NÓI VỀ TRẺ THƠ:
“NƯỚC TRỜI THUỘC VỀ
NHỮNG AI GIỐNG NHƯ CHÚNG”
(Mt 19, 14)

 

 

1.

Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống trở nên mong manh như hiện giờ. Tôi cầu nguyện rất nhiều, xin Đức Mẹ cho tôi được bình an.

Bằng nhiều cách và rất nhiều lần, Đức Mẹ âu yếm khuyên dạy tôi như sau:

2.

Con hãy sống như trẻ thơ”.

Tôi hỏi Mẹ, thế nào là sống như trẻ thơ, thì Đức Mẹ trả lời:

3.

Sống như trẻ thơ, thứ nhất là hãy tin cậy, phó thác mình trọn vẹn ở Chúa. Tin Chúa là Đấng vừa có khả năng giải cứu con, vừa có lòng thương xót muốn giải cứu con.”

4.

Thứ hai là hãy biết nương tựa vào những tấm lòng tốt, mà Chúa gửi đến với con.

Nương tựa vào kẻ khác là một thái độ rất khiêm nhường.

5.

Thứ ba là hãy cầu nguyện một cách khiêm nhường, hồn nhiên, như một trẻ thơ, không rườm rà nhiều lời, nhưng cầu nguyện từ động lực thấy mình bé mọn, thiếu thốn, khổ đau, tin Chúa là Đấng Cứu Độ.

6.

Thứ tư là "hãy làm những việc lành nhỏ, bước đi những bước nhỏ, cầu nguyện bằng những lời cầu nhỏ.”

7.

Trở nên bé nhỏ như trên coi thì dễ, nhưng thực sự không dễ chút nào.

Phải được ơn trở về, mới thực hiện đúng con đường thơ ấu thiêng liêng.

8.

Đức Mẹ khuyên tôi cũng nên nêu gương thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, nữ tu dòng kín Lisieux ở Pháp.

Tôi tới Lisieux nhiều lần, Mẹ Bề Trên dòng đã tặng tôi một mảnh tóc của thánh nữ Têrêsa.

9.

Tôi vẫn giữ mảnh tóc nhỏ của thánh nữ, như một nhắc nhủ âm thầm về sự cần thiết trở nên bé nhỏ, hèn mọn.

10.

Trở nên bé nhỏ, đó là lời cầu chúc mà Đức Mẹ, và thánh nữ Têrêsa, đang gửi tới tôi, và tôi xin chuyển tới mọi người thân yêu.

11.

Tôi tin, trở nên bé nhỏ như vừa chia sẻ trên đây sẽ chính là con đường đưa tới bình an, hạnh phúc.

Long Xuyên, ngày 13.01.2022