Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

LÀM CHỨNG CHO CHÚA
BẰNG SỰ DỊU DÀNG

 

 

1.

Mấy ngày nay và nhất là lúc này, Đức Mẹ khuyên tôi: “Hãy làm chứng cho Chúa bằng sự dịu dàng.”

2.

Nhất là với những đối tượng yếu đuối như những trẻ em, những người già cả, những người bệnh tật.

Hãy đến với họ bằng sự dịu dàng.

3.

Sự dịu dàng là điều không thể cắt nghĩa được bằng lý thuyết mà chỉ có thể hiểu khi đã nếm được qua kinh nghiệm sống.

4.

Riêng tôi, tôi được Chúa thương ban nhiều kinh nghiệm về sự dịu dàng. Bởi vì Chúa đã gửi đến tôi nhiều người có khả năng mang lại cho tôi sự dịu dàng.

5.

Chỉ qua những thái độ sống họ gửi đến tôi rất nhiều sự dịu dàng như qua một cái nhìn, qua một giọng nói, qua một nụ cười.

6.

Sự dịu dàng của họ nâng đỡ tôi rất nhiều, nhất là khi tôi cảm thấy sức khỏe mình dần yếu đi.

7.

Bằng sự dịu dàng của họ, họ mang lại cho tôi niềm tin, sức mạnh và niềm vui.

8.

Tôi thấy sự dịu dàng là một lương thực rất cần cho tôi. Và hằng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Chúa vẫn gửi cho tôi lương thực đó.

9.

Tôi biết lương thực đó cũng rất cần thiết cho những người khác. Vì thế, tôi luôn cầu nguyện cho những người thân của tôi cũng được Chúa ban cho lương thực đó.

10.

Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc nhờ sống dịu dàng. Cũng nhờ sống dịu dàng mà Chúa thương tha thứ tội lỗi cho tôi.

11.

Để biết sống dịu dàng, tôi hay chạy đến với Đức Mẹ bởi chính Mẹ là gương mẫu về sự dịu dàng. Sự dịu dàng của Đức Mẹ chính là một kho báu.

12.

Sự dịu dàng đã cứu tôi là một kẻ tội lỗi. Chúa đã cứu tôi bằng sự dịu dàng.

13.

ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen Danh Chúa (đến muôn đời). Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn.

2. Vì tình yêu bao la Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Người êm ái nào hơn.

Long Xuyên, ngày 12.06.2023