Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

HÃY BIẾT NHẠY BÉN

 

 

1.

Hôm nay là thứ bảy trong tuần lễ bảy ngày theo Phụng Vụ.

Tôi tha thiết xin Đức Mẹ thương dạy tôi điều nào cần thiết cho tôi lúc này để được sống Tin Mừng.

2.

Đức Mẹ trả lời tôi: Con hãy xin ơn được sống nhạy bén.

Tôi hỏi Đức Mẹ: Thế nào là sống nhạy bén?

Đức Mẹ trả lời:

Con hãy mở Phúc Âm, đọc lại lời Chúa Giêsu phán xưa: người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau ốm mới cần đến thầy thuốc.

3.

Như vậy, thầy thuốc cũng cần nhạy bén để biết ai là người đau ốm.

4.

Chẳng hạn, lúc này tôi là kẻ đang đau yếu bệnh tật cần được nghỉ ngơi bồi dưỡng, mà nếu có ai bén nhạy biết được điều đó, thì sự bén nhạy của người đó đối với tôi là rất trân quý.

5.

Nhạy bén là tự mình thấy điều gì cần làm để cứu giúp tôi, chứ không cần phải bắt buộc.

6.

Đức Mẹ cho tôi thấy lúc này hơn bao giờ hết, nhiều người cần được an ủi một cách tế nhị.

7.

Đức Mẹ cho tôi biết Chúa đang và sẽ gửi đến bên tôi những người xa gần có khả năng an ủi tôi và đúng là như vậy.

8.

Đức Mẹ khuyên tôi: Con đừng ngại cầu nguyện theo bài thánh ca quen thuộc sau đây:

ĐK: Lạy Mẹ ! Xin yên ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con reo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

1. Ớ Mẹ rất nhân từ! Mẹ quên sao được hôm xưa! Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc Mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền.

2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con được trinh trong! Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân. Và không quyến luyến thú vui thế trần.

3. Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con. Và ban xuống cho chúng con những ơn. Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên. Từ nay hết lo lắng hết chán phiền.

Long Xuyên, ngày 22.07.2023