Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

KHAO KHÁT CHÚA

 

 

1.

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.

Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.” (Tv 41).

2.

Đức Mẹ khuyên tôi hãy sống lời Thánh vịnh trên.

Tôi xin Đức Mẹ đốt lên trong lòng tôi ngọn lửa khao khát Chúa.

Lúc nào, chỗ nào tôi cũng được Đức Mẹ giúp tôi khao khát Chúa.

3.

Nhờ lửa khát khao đó tôi tìm Chúa qua mọi hoạt động trong đời sống hằng ngày của tôi.

Những cơ hội gặp được Chúa làm khỏa lấp sự khao khát đó là

- Dâng thánh lễ.

- Cầu nguyện.

- Lần chuỗi mân côi.

- Được đón nhận tình thương và cho đi tình thương.

Nhờ biết khao khát Chúa, tôi cảm nhận thấm thía đời tôi đầy hạnh phúc.

4.

Tôi cảm thấy Chúa chẳng bao giờ bỏ quên những ai khao khát Chúa. Trái lại, Chúa trở thành nguồn hy vọng cho họ.

Không ai khao khát Chúa mà bị thất vọng bao giờ,

Không ai khao khát Chúa mà không được Chúa an ủi và nâng đỡ.”

5.

Hơn thế nữa, nhờ khao khát Chúa mà người ta được Chúa chữa lành mọi vết thương trong cuộc đời.

6.

Riêng tôi, nhờ khao khát Chúa, tôi cảm nhận được Chúa ở cùng tôi.

Tôi gặp được Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng Lòng Thương Xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác”.

Chúa ấp ủ đời tôi như ấp ủ con thơ trong lòng của Người

7.

Nhưng sự khao khát Chúa không phải tự nhiên mà có, mà đó là sự phối hợp bởi hai yếu tố:

Thứ nhất, đó là ơn ban nhưng không của Chúa cho con người.

Thứ hai, là những người muốn có được sự ấp ủ của Chúa, muốn gặp được Chúa thì phải nuôi dưỡng lòng khao khát Chúa.

8.

Tôi nuôi dưỡng sự khao khát ấy, và tôi hát luôn bài hát Linh Hồn Con Khao Khát của Lm Kim Long như một lời nhắc nhở.

ĐK: Linh hồn con khao khát Chúa, ôi Chúa Trời hằng sống ! Biết tới ngày nào con mới được về ngắm nhìn Nhan Chúa luôn.

1. Như con nai trông tìm đến suối nguồn, lạy Chúa ! Linh hồn con mong mỏi Chúa. Biết cho tới bao giờ con mới được về bên Ngài hầu chiêm ngưỡng Tôn Nhan.

2. Cơm con ăn nay là mắt đẫm lệ, từng phút bao lời trêu ngươi nhạo báng. Nhớ xưa biết bao lần con đã trẩy hội lên đền cùng dân Chúa hân hoan.

3. Sao bi ai than thở với oán sầu, hồn hỡi mau cậy trông luôn vào Chúa, Đấng ta vẫn ca mừng, đây Chúa Trời đầy nhân hậu, Người luôn cứu nguy ta.

4. Trong đau thương con tưởng nhớ tới Ngài, lạy Chúa ! Bao vực sâu đang gầm thét. Thác cao trút vang rền, con sóng dập dồn tuôn tràn đẩy xô tấm than con.

5. Con van xin ân huệ Chúa suốt ngày, lạy Chúa ! Đêm về con ca tụng Chúa, Đấng con vẫn nương nhờ, sao nỡ bỏ mặc con hoài, lần đi giữa thương đau.

Long Xuyên, ngày 06.09.2023