Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

CHÚA VẪN Ở BÊN CON

 

 

1.

Cận kề lễ Giáng Sinh, giữa bối cảnh rối ren hiện nay, tôi xin Đức Mẹ dạy tôi nên làm gì để sống tâm tình Giáng Sinh?

2.

Đức Mẹ trả lời:

Dịp này, con hãy cầu nguyện và chiêm ngắm màu nhiệm Giáng Sinh nơi Đức Giê-su, con Mẹ.

Vâng lời Mẹ, tôi suy tư và chiêm ngắm màu nhiệm Giáng Sinh.

Tôi thấy:

Chúa đã đến và ở giữa chúng ta hơn 2000 năm trước.

Nhưng hơn hết, ngay bây giờ, Chúa vẫn ở bên tôi,

Từng giờ, từng phút, từng giây, Chúa vẫn ở bên tôi.

3.

Qua việc Thiên Chúa đến ở giữa loài người, tôi thấy một Thiên Chúa từ bỏ và yêu thương.

Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Is 7,14).

Hơn 2000 năm trước Chúa đã tự nguyện trút bỏ vinh quang mà đến với con người trong thân phận con người.

Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2, 6-8).

Nhờ đó, Đấng muôn dân trông đợi đã đến với nhân loại trong hình hài của một trẻ sơ sinh.

Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ðavít, Người là Ðấng Kitô Ðức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 11-12).

4.

Hình ảnh trẻ sơ sinh bọc nằm trong máng cỏ cho tôi thấy Chúa đến với chúng ta một cách gần gũi và âm thầm nhất.

Có gì nhỏ bé và âm thầm cho bằng một trẻ thơ đặt nằm trong máng cỏ.

Có gì gần gũi hơn khi Thiên Chúa lại ở giữa con người, trong hoàn cảnh cô quạnh và thiếu thốn nhất.

5.

Tôi thấy Chúa không chỉ dừng lại ở việc đã đến và ở giữa. Mà cao cả hơn là Chúa luôn ở lại và ở cùng với chúng ta.

Chúa ở lại với chúng ta cách kiên nhẫn và dịu dàng nhất, như lời Chúa đã hứa “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Chúa vẫn hằng kiên nhẫn và chờ đợi chúng ta đến gặp gỡ Ngài một cách dịu hiền nhất “Hãy đến với Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11, 29).

6.

Mùa Giáng Sinh năm nay, tôi đang ở giai đoạn xế bóng nhưng vẫn hằng cảm thấy được Chúa ủ ấp và che chở,

Vì Chúa đã đến ở giữa thế gian,

Chúa đã đến trong cuộc đời tôi, cho tôi được diễm phúc làm con Chúa.

Hơn thế nữa, Ngài vẫn hằng ở lại và ở bên tôi.

Tôi nhìn ngắm hang đá Giáng Sinh, tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì luôn có Chúa ở bên, tôi cất tiếng Hát khen mừng Chúa Giáng Sinh.

Tôi nghe thấy tiếng Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng thì thầm:

Từng giờ, từng phút, từng giây Mẹ và Chúa vẫn ở bên con.”

Long Xuyên, ngày 23.12.2023