Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

LẠY MẸ SẦU BI,
XIN MẸ ỦI AN

 

 

1.

Hôm nay là lễ Đức Mẹ Sầu Bi,

Tôi xin Đức Mẹ chỉ dạy tôi nên làm gì để chia sẻ nỗi buồn với Đức Mẹ?

2.

Tôi thấy Đức Mẹ đã khóc, lúc đó tôi cũng khóc.

Tôi hỏi Đức Mẹ:

Tại sao Mẹ khóc?

Đức Mẹ trả lời:

Mẹ khóc, như Chúa Giê-su con Mẹ đã khóc khi xưa, khi Ngài nhìn thành Giêrusalem:

Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.” (Lc 19,43-44).

3.

Hôm nay, Đức Mẹ cũng nói như vậy về một số nơi đang nổi tiếng hiện giờ.

Những nơi đó tưởng mình đứng vững, nhưng cũng sẽ có những chuyện không ngờ, những nơi thời danh sẽ bị tàn phá thê thảm.

Đức Mẹ thấy thế nên khóc thương cho những nơi đó, khóc thương con cái mình nên gọi là Đức Mẹ Sầu Bi.

4.

Tôi nhớ đến tình hình hiện nay, nhiều nơi đang xảy ra đau khổ.

Đức Mẹ cũng đang khóc than cho những biến cố và đau khổ xảy ra.

Đức Mẹ khóc than cho những nơi mà “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào”.

Còn những nơi tự hào cho mình là bền vững thì sẽ sụp đổ tan tành.

5.

Nhưng như Chúa đã trao phó Gioan cho Đức Mẹ dưới chân thánh giá:

Hỡi Bà, này là con Bà” (Ga 19,26).

Chúa cũng trao chúng ta cho Đức Mẹ.

Đức Mẹ sẽ an ủi, che chở chúng ta trong lúc đau buồn.

Đức Mẹ là chuyến tàu để nhân loại chạy đến trú ẩn trong cơn gian nan.

6.

Để vào được chiếc tàu Maria, Chúa đòi buộc chúng ta:

sám hối – là cánh buồm để chiếc thuyền đời ta ra khơi trở lại

cầu nguyện – là ngọn hải đăng soi đường.

lần chuỗi mân côi – là dây neo để đời ta bám vào chiếc tàu Maria.

7.

Lạy Mẹ Sầu Bi, xin ủ ấp và an ủi nhân loại chúng con đang khổ đau, như bài hát Lạy Mẹ Xin Yên Ủi của nhạc sĩ Nguyễn Khắc Xuyên:

ĐK. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

1. Ơ Mẹ rất nhân từ Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền.

2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con bằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân. Và không quyến luyến thú vui thế trần.

3. Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con. Và ban xuống cho chúng con những ơn. Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên. Từ nay hết lo lắng hết chán phiền.

Long Xuyên, ngày 15.09.2023