Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

SỐNG THA THỨ

 

 

1.

Mấy ngày nay, khi nghĩ về tuổi hoàng hôn.

Tôi băn khoăn hỏi Đức Mẹ tôi cần làm gì để được bình an.

2.

Đức Mẹ an ủi và hướng dẫn:

Con hãy suy nghĩ và cầu nguyện về Sự Tha Thứ. Đó là điều giúp con sống bình an và làm sáng Danh Chúa.

3.

Vâng lời Mẹ, tôi cầu nguyện và suy nghĩ về Sự Tha Thứ.

Tôi thấy: Tha thứ là kết quả của một người khiêm nhường và đầy lòng trắc ẩn. Hơn thế nữa, tha thứ chính là công cụ dẫn con người tới bình an.

4.

Nhờ vào những lý do sau đây:

Thứ nhất, tha thứ bắt nguồn từ Thiên Chúa.

Chính Chúa Giê-su đã dạy chúng ta:
Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt 6,14-15).

Tột đỉnh của tha thứ là chính Chúa Giê-su đã làm gương cho chúng ta.

Khi trên cây thánh giá gần trút hơi thở, Chúa Giê-su đã cầu nguyện:
Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

5.

Thứ hai, tha thứ chính là biểu hiện của Đức Tin.

Thánh Stephano khi bị ném đá đã ngước mắt lên trời và kêu lớn tiếng:
Lạy Cha, xin đừng chấp họ tội này” (Cv 7,60).

6.

Thứ ba, tha thứ để được bình an.

Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận, người bạn của tôi, cũng thường khuyên tôi:“Chú Tuần ơi, chú hãy tha thứ cho những kẻ làm chú phải đau khổ. Hãy luôn tha thứ để được bình an.”

7.

Thứ tư, tha thứ để được thứ tha.

Tôi thấy tha thứ thật lòng không phải là một việc dễ, mà phải cậy nhờ vào ơn Chúa. Chính việc tha thứ là “chiếc phao” để Thiên Chúa cũng tha thứ cho chúng ta.

8.

Tôi nhớ lại trong nhiều trường hợp tôi bị oan ức, Đức Mẹ đã dạy tôi: “Tha thứ thật lòng thì không nhắc lại đay nghiến mà là tha một lần, tha luôn và tha mãi”.

9.

Để nhớ đến việc Tha Thứ, Đức Mẹ hướng dẫn tôi dùng lời Kinh Hòa Bình:

Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.

Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục,
đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.
Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con: tìm an ủi người hơn được người ủi an,
tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con.
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

Long Xuyên, ngày 26.08.2023