Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

NOI GƯƠNG
THÁNH GIOAN BAOTIXITA

 

 

1.

Lễ kính thánh Gioan Baotixita đã gần tới.

Trong dịp này, nhiều người hay hỏi tôi đã bắt chước thánh Gioan Baotixita ở những điểm nào?

Tôi xin thưa:

2.

Tôi bắt chước thánh Gioan Baotixita, bổn mạng của tôi ở những điểm sau đây:

+ Luôn rao giảng sự thống hối.
+ Luôn kết hợp mật thiết với Đức Giáo Hoàng.
+ Luôn vâng phục đấng bản quyền giáo phận.
+ Luôn nhờ Đức Mẹ hướng dẫn.
+ Luôn sống khiêm nhường, hiền từ.
+ Nhất là luôn xin ơn biết nhận mình yếu đuối và trở về với Chúa.

3.

Tôi rao giảng về Chúa, dọn đường cho Chúa bằng những bài chia sẻ trên báo chí và các mạng.

4.

Tới hiện tại, tôi đã viết khá nhiều về Chúa, lên tới hơn 2500 bài viết.

5.

Có thể là những bài viết của tôi không lôi cuốn được nhiều người và rất có thể là nhiều người cũng không thèm đọc và còn chê trách.

6.

Nhưng tôi vẫn được Đức Mẹ khuyến khích, có lúc tôi nghe Đức Mẹ nói với tôi rằng:

Con cứ viết như con vẫn viết, con viết về Chúa theo sự hướng dẫn của Mẹ, đó là việc làm tốt.

7.

Đức Mẹ cho tôi biết: viết về Chúa là cách đón nhận tình thương cứu độ, đồng thời cũng là cách cho đi tình thương cứu độ.

8.

Thế là cho dù mỏi mệt, tôi vẫn còn tiếp tục viết về Chúa dưới sự hướng dẫn của Đức Mẹ.

9.

Tôi rất trân trọng những người làm chứng cho Chúa không phải bằng những bài viết mà bằng chính đời sống đạo đức của họ.

Khi viết những dòng trên đây là tôi đang tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa và tin chắc là không ai phải thất vọng khi cậy tin vào Chúa.

10.

Tôi thuộc về Chúa.

Tôi phó thác hoàn toàn nơi Chúa.

Tôi là con của Chúa và là con của Đức Mẹ.

11.

ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen Danh Chúa (đến muôn đời). Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn.

2. Vì tình yêu bao la Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Người êm ái nào hơn.

Long Xuyên, ngày 23.06.2023