Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

SỐNG KHIÊM NHƯỜNG

 

 

1.

Mấy ngày nay, ngay chính lúc này, tình hình về mọi mặt chuyển biến phức tạp với những hậu quả khó lường.

2.

Thấy tình hình như thế, tôi thưa cùng Đức Mẹ: Xin Mẹ hãy dạy con nên làm gì?

Đức Mẹ trả lời:

3.

Con hãy thực hiện điều mà thánh Phêrô đã căn dặn trong thư thứ nhất ngài gửi cho các giáo đoàn. Ngài viết:

Chúa yêu thương những kẻ khiêm nhường và chống lại kẻ kiêu ngạo”.

4.

Rồi Đức Mẹ nhắc cho tôi hiểu thế nào là khiêm nhường, đó là hãy thực tình nhận mình là kẻ tội lỗi như phụng vụ thánh lễ đã hướng dẫn.

5.

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em.

Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các Thiên thần, các Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

6.

Đức Mẹ khuyên dạy tôi như thế, quan trọng để sống Tin Mừng lúc này là hãy sống khiêm nhường.

7.

Nhận mình tội lỗi bằng cách từ bỏ những hào quang ảo dẫn đưa mình tới chỗ diệt vong.

8.

Đức Mẹ khuyên dạy tôi lúc này hãy cảnh giác tối đa vì quỷ Satan đang tìm cách chống phá Hội Thánh bằng cách xúi giục người ta sống thiếu khiêm nhường.

9.

Tôi tha thiết xin Đức mẹ thế này: “Mẹ ơi, nếu có lúc nào con dại dột đi xa Chúa thì xin Mẹ đừng nỡ bỏ rơi con”.

Tôi nghe Đức Mẹ khóc.

Tôi cũng khóc.

10.

Tôi đang bước vào lúc hoàng hôn của cuộc đời.

Tôi đang về với Chúa trong tâm trạng đứa con trở về với Cha của mình.

11.

1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng. Bước chân hoang đàng, nay bến yêu thương tình đáp tình.

ÐK. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yếu đuối. Dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời.

2. Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa, cỏ lá hoa không tàn úa. Lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa.

3. Con không trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang. Con không trở về, lòng còn bối rối hoang mang. Quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối. Thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài.

Long Xuyên, ngày 09.07.2023