Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

LẠY MẸ MARIA, MẸ CỦA CON,
CON LÀ “CỦA LỄ MỌN HÈN”

 

 

1.

Mấy ngày nay, tôi tiếp tục suy nghĩ về tuổi hoàng hôn của mình,

Tôi cảm thấy mình bình an vì có Đức Mẹ an ủi đời tôi.

2.

Tôi vẫn hằng tâm sự với Mẹ về tất cả niềm vui, nỗi buồn của đời mình.

Tôi nghe Đức Mẹ nói: “Có Mẹ che chở, có Mẹ ủi an con, con cứ phó thác cho Chúa qua Mẹ”.

3.

Vâng lời Mẹ, tôi cầu nguyện và phó thác mọi sự hằng ngày trong đời tôi.

Cứ kêu xin danh thánh Mẹ, thế nào cũng được hộ phù. Danh thánh Mẹ chứa chan bao ơn phúc!” (Thánh Bonaventura).

Tôi thấy mình vui vì là của lễ qua tay Đức Mẹ mà dâng lên Chúa.

4.

Khi suy niệm và cầu nguyện tôi nhận thấy Chúa Giê-su đã trao Đức Mẹ làm Mẹ Nhân Loại, và đã trao nhân loại đang đau khổ cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ qua thánh Gioan một cách rất cá vị.

Cụ thể là, trên thánh giá, trong những lời cuối cùng, Chúa Giê-su đã trao phó thánh Gioan cho Đức Mẹ và gởi gắm Đức Mẹ cho Gioan:
Này là con bà,… Này là Mẹ con” (Ga 19, 26-27).

5.

Tôi cũng được Chúa gửi gắm riêng cho Đức Mẹ, đồng thời tôi cũng được Chúa Giê-su gửi Đức Mẹ riêng cho tôi để Mẹ là Mẹ của đời sống tôi, khiến tôi hằng thốt lên: “Lạy Mẹ Maria, Mẹ Của Con…”.

Điều đó là một sự thực mà mỗi khi tôi nhắc tới, tôi thấy thật ngọt ngào mà cũng nghẹn ngào. Vì, cả đời tôi, là của lễ mọn hèn dâng lên Thiên Chúa trong bàn tay Mẹ. Đời tôi như là của lễ mọn hèn không hề ngưng nghỉ dâng lên Chúa qua bàn tay mẹ.

6.

Của lễ đời tôi là chuỗi mân côi. Như tôi vẫn lần chuỗi luôn, cả ngày, tôi luôn luôn lần chuỗi vì tôi nhớ tới lời Thánh Hilario :

Dầu tội lỗi đến đâu, nếu tôn sùng Mẹ, cũng không hư mất đời đời”.

Tôi chiêm ngắm và suy niệm về cuộc đời Chúa Giê-su qua chuỗi mân côi dâng lên Đức Mẹ.”

7.

Của lễ đời tôi là tin yêu và trìu mến:

Tôi thấy TÌNH MẸ là những hình ảnh đẹp nhất:
- như biển rộng mênh mông.
- như dòng sông rộng lớn.
- như cánh đồng lúa chín.
- như vườn hoa ngát hương.

Tôi ca ngợi và yêu mến Mẹ”.

8.

Của lễ đời tôi là tin tưởng và phó thác, để nhờ Mẹ mà đến với Chúa:
Tôi dâng đời sống tôi cho Chúa qua Đức Mẹ như của lễ mọn hèn xin Chúa thương đón nhận”.

Vì, như lời thánh Toma “Ở tiệc cưới Cana khi Chúa Giêsu nói với Mẹ: Giờ Con chưa tới, là Chúa tỏ ra chắc chắn Chúa sẽ không làm phép lạ, nếu không phải Mẹ xin; nhưng vì có lời Mẹ thỉnh cầu, Chúa đã làm ngay phép lạ”.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con, con dâng đời con làm của lễ mọn hèn.

9.

Của lễ trong tuổi hoàng hôn hiện nay của tôi là biết ơn và hiệp hành:

Tôi dâng cho Mẹ những đau khổ đang xảy ra trên toàn thế giới, để Mẹ ủi an và che chở, như Mẹ hằng chở che cho tôi. Amen.”

Long Xuyên, ngày 31.08.2023