Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

TÂM TÌNH CUỐI NĂM

 

 

1.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2023 âm lịch, tôi nhìn lại năm qua của mình.

Tôi thấy năm nay mình đã 98 tuổi, đang trên đường trở về với Chúa.

Tôi hỏi Đức Mẹ dịp này tôi nên có tâm tình thế nào trong những ngày cuối năm Quý Mão?

2.

Đức Mẹ trả lời:

Để nhìn lại một năm tốt đẹp đã qua đi trong sự quan phòng của Chúa, con hãy sống tâm tình nhìn lại trong các mối tương quan với Chúa, với chính mình và với tha nhân.

Vâng lời Mẹ, tôi nhìn lại năm qua trong các mối tương quan, tôi thấy mình có ba tâm tình sau đây cần suy ngẫm, cầu nguyện và chia sẻ:

Thứ nhất, nhìn lên cao hướng về Chúa, tôi thấy Đức Mẹ dạy tôi sống niềm tin.

Thứ hai, nhìn sâu vào nơi chính mình, tôi thấy Đức Mẹ mời gọi tôi sống tâm tình sám hối.

Thứ ba, nhìn ngang nơi tha nhân, tôi thấy Đức Mẹ nói tôi hãy sống tâm tình cảm tạ.

3.

Thứ nhất, nhìn lên cao, tôi thấy Đức Mẹ dạy tôi tin tưởng nơi Chúa.

Tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng: Thiên Chúa là Cha của tôi, Ngài hằng che chở và ở bên tôi.

Cuộc đời tôi là một hành trình trở về với Chúa, Chúa đã làm cho tôi bao điều lạ lùng, mà tôi không tưởng tượng nổi.

Bởi trải qua bao biến cố của cuộc đời, Chúa vẫn giữ gìn tôi 98 năm cuộc đời làm con Chúa, giữ gìn đức tin cho tôi. Ở tuổi già này tuy yếu đau, nhưng tôi tin rằng Ngài vẫn dùng tôi như khí cụ của Ngài. Tôi tưởng nhớ hình ảnh cụ già Simêon ngày ngày ở trong đền thờ Chúa.

Như lời bài hát của Lm Duy Thiên: “Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì. Người đã dẫn tôi về, về bên dòng suối mát. Tôi ăn uống thoả thuê, thêm sức cho hồn tôi”. Tôi cảm nhận thấy từng giờ, từng phút, từng giây Ngài vẫn đưa tay chở che, dìu dắt và chăm sóc cho tôi. Tôi thấy đời sống mình được bình an, vì tôi biết Chúa ban ơn bổ sức và Ngài vẫn nuôi dưỡng tôi. “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

4.

Thứ hai, nhìn nơi mình, tôi thấy Đức Mẹ mời gọi tôi sám hối.

Như lời Mẹ mời gọi ở Fatima: Hãy sám hối và trở về với lòng thương xót Chúa. Mẹ cũng mời gọi tôi nhìn lại mình cách khiêm tốn, để nhận biết mình tội lỗi, mà tạ lỗi với Chúa và trở về với Ngài.

Dịp Tết này, người người trở về nơi gia đình thân yêu, tôi cũng biết mình có một gia đình với Chúa là Cha. Ngài luôn chờ đợi con cái mình trở về, như người cha trong dụ ngôn người cha nhân hậu: “Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy”(Lc 15, 24).

5.

Thứ ba, nhìn nơi tha nhân, tôi thấy Đức Mẹ nói tôi hãy cảm tạ.

Tôi nhìn thấy hình ảnh Thiên Chúa nơi tha nhân. Bởi tôi tin tưởng Chúa an ủi đỡ nâng tôi thì tha nhân là người thực hiện điều đó hằng ngày đối với tôi.

- Tạ ơn Chúa vì tôi biết đó là Chúa gửi tha nhân đến cho tôi.

- Cảm ơn những người thường xuyên thăm viếng nâng đỡ tôi xác hồn trong tuổi già yếu đau mỏng giòn của tôi.

- Tri ân những ai bên cạnh chăm sóc tôi đêm ngày.

Xuân thánh ân đến trong lòng tôi, khi tôi sống tâm tình tin tưởng nơi Chúa, trở về với Chúa và nhận ra Chúa nơi tha nhân, để cảm ơn và cầu nguyện cho tha nhân. Amen.

Long Xuyên, ngày 09.02.2024