Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

ĐỨC MẸ GIÚP TÔI
ĐÓN CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI TÔI

 

 

1.

Chúa đồng hành với tôi, để cứu tôi, để an ủi tôi, để xóa tội cho tôi. Đó là một sự thực, mà tôi đã cảm nhận sâu sắc thấm thía.

2.

Thế nhưng, có nhiều lúc sự thực đó bị thử thách trầm trọng. Tôi cảm thấy mình như bị mọi người xa tránh, cả Chúa cũng ruồng bỏ tôi. Tôi cảm thấy mình bơ vơ, cô đơn trong sợ hãi, đớn đau.

3.

Chính những lúc như thế, Đức Mẹ âu yếm an ủi tôi.

4.

Đức Mẹ gợi ý cho tôi cầu nguyện với Mẹ bằng kinh “Hãy nhớ”: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen. Rồi, ơn tôi xin Mẹ là cho tôi được vững tin vào Chúa.

5.

Đức Mẹ trả lời tôi. Một đàng Đức Mẹ cho tôi được Chúa an ủi âm thầm trong nội tâm sâu thẳm. Một đàng Đức Mẹ gửi đến tôi những tấm lòng mang lửa lòng thương xót Chúa.

6.

Thế là tôi nhận ra Chúa đồng hành với tôi. Tôi đón nhận Chúa đồng hành với tôi, bằng niềm tin.

7.

Đồng thời, tôi hiểu: Thiếu niềm tin vào Chúa, thì coi như Chúa không đồng hành với tôi.

8.

Do vậy, điều mà Đức Mẹ luôn nhắc nhở tôi là hãy xin ơn vững tin vào Chúa.

9.

Vững tin vào Chúa, nhất là khi gặp cảnh gian nan khốn khó, như hiện giờ.

10.

Riêng tôi, tôi vững tin vào Chúa, nhờ những lời Chúa phán được ghi trong Cựu Ước và Tân Ước. Thí dụ: Trong Cựu Ước, có câu: “Chúa che chở con như con ngươi mắt Chúa” (Tv 17, 8). Trong Tân Ước, có câu: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghĩ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

11.

Chúa đồng hành với tôi một cách yêu thương, mà tôi không ngờ.

12.

Phải nói là: “Chính Đức Mẹ đồng hành với tôi trước. Rồi nhờ Đức Mẹ, Chúa đã đồng hành với tôi”.

13.

Suốt cuộc đời tôi là như thế. Nếu cuộc đời là một chuyến đi, đi qua đời này để về cõi sau, thì chuyến đi của tôi tới lúc này phải nhận là hạnh phúc. Tôi được hạnh phúc tương đối ở đời này, để sẽ được hạnh phúc tuyệt đối ở đời sau. Chính vì được Chúa đồng hành, Đức Mẹ đồng hành.

14.

Nhờ Đức Mẹ và Chúa đồng hành, mà tôi nếm được những gì làm nên hạnh phúc ngay ở đời này, theo lòng xót thương của Chúa.

Long Xuyên, ngày 20.11.2021