Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

ĐỨC MẸ GIÚP TÔI BIẾT ƠN
NHỮNG NGƯỜI LÀM ƠN CHO TÔI

 

 

1.

Mấy ngày nay, bằng nhiều cách, Đức Mẹ âu yếm khuyên tôi hãy biết ơn những người làm ơn cho mình.

2.

Cùng với lời khuyên đó, Đức Mẹ cho tôi nhận ra một cách cụ thể những ai đã làm ơn cho tôi.

3.

Họ là một số đông, thuộc đủ mọi thành phần trong đạo ngoài đời.

Cách họ làm ơn cho tôi rất là đa dạng, phong phú.

Họ là những người hy sinh vì tôi, hy sinh cho tôi.

4.

Họ là những người đồng hành với tôi, nhất là khi tôi gặp cảnh gian nan khốn khó.

5.

Mỗi người mỗi cách, họ mang lại cho tôi niềm hy vọng, niềm tin, tình thương.

6.

Tôi cảm nhận họ trùm phủ trên tôi một bầu khí vừa ấm áp, vừa mát lạnh, vừa thơm tho.

7.

Cảm nhận của tôi trên đây là bước đầu của lòng biết ơn của tôi đối với họ, là những người làm ơn cho tôi.

8.

Những bước sau đó là cầu nguyện cho họ, hy sinh cho họ, để họ trở thành của lễ đẹp lòng Chúa, mang Tin Mừng cứu độ.

9.

Qua những cảm nhận trên đây, Đức Mẹ cho tôi nếm được phần nào hương vị của đời sống biết ơn.

10.

Nhờ vậy, tôi bước sang năm mới với niềm vui của một tấm lòng biết ơn đối với những ai đã làm ơn cho tôi.

11.

Càng biết ơn, càng vui, nhất là khi lòng biết ơn được thể hiện bằng hy sinh chính mình cho những người đã làm ơn cho mình.

12.

Thú thực là tôi rất yếu đuối, rất sợ hy sinh, không biết hy sinh thế nào cho đúng. Nên tôi nhờ Đức Mẹ giúp tôi.

Đức Mẹ đang giúp tôi.

13.

Đức Mẹ cho tôi nhớ lại cảnh Chúa Giêsu đã hy sinh đến thế nào, khi Giáng Sinh trong hang đá nghèo nàn giá lạnh, để cứu đời.

Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã làm ơn cho nhân loại, cho tôi như thế đó. Hy sinh để cứu.

14.

Nếu năm nay, Mừng lễ Chúa Giáng Sinh, chúng ta thực hiện nhiều hy sinh để cứu, thì sẽ đúng ý Chúa. Tình hình hiện nay càng rất cần hy sinh để cứu.

Long Xuyên, ngày 10.12.2021